Trang chủ » Tin văn và...

TÔI XIN HIẾN MỘT DIỆU KẾ

Trường Nhân
Thứ hai ngày 2 tháng 8 năm 2010 8:11 PM
 
Thưa các đồng nghiệp và bạn đọc !

Chiều nay tôi đã nhận được tài liệu chính thức của BTC Đại hội. Trong cái cặp ngoài cuốn Nhà văn VN hiện đại có hai cuốn tài liệu một xanh, một hồng. Cuốn màu xanh thống kê các tác phẩm đã xuất bản nhiệm kì qua của từng hội viên. Cuốn màu hồng rất nhiều chỉ thị công văn hướng dẫn. Tôi chú ý tới danh sách nhà văn được đề cử bầu vào BCH khóa VIII. Hôm nọ tôi đưa tin có 325 là sai, danh sách chính thức là 349 nhà văn được đề cử (trong đó có 1 nhà văn ứng cử là Vũ Hồng-Bến Tre).
  Tôi mừng vui khôn tả vì thấy Hội chúng ta nhiều nhân tài quá. Thế mà bọn thù địch, diễn biến hòa bình nó nói bậy là nhà văn chúng ta bị mất tự do nên viết lách chả ra cái hồn gì. Đả đảo bọn thù địch và bọn diễn biến hòa bình !
  Tôi xin hiến kế này tới Đại hội VIII, xem các bạn có nhất trí không. Tôi đề nghị sau khi bầu BCH, bao nhiêu người trúng cử thì chịu khó ở lại Hội phục vụ đồng nghiệp. Số còn lại xin tiến cử cho Trung ương để TƯ xem xét có thể giới thiệu với Ban nhân sự Đại hội Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban ngành. Nếu không sử dụng số nhân tài còn lại thì phí phạm quá. Bao nhiêu là nguyên khí chả nhẽ tan vào không khí...
  Tôi tin rằng các quan chức là văn nhân sẽ không quá dốt, không quá tham, không quá cửa quyền, không quá coi thường dân vì họ đã viết văn là vì những số phận con người. Và họ sẽ rất yêu nước không để cho bọn đại láo lấn lướt, ăn hiếp dân ta...
  Rất mong các bác Trung ương nghiên cứu không nên bỏ phí mấy trăm nhân tài của Hội chúng tôi...