Trang chủ » Tin văn và...

ĐẠI HỘI NHÀ VĂN KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Trần Nhương
Thứ năm ngày 1 tháng 7 năm 2010 6:56 PM
 
Sáng 1-7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đại hôi đã khai mạc. Số hôi viên khu vực này có độ 250 người nhưng đến dự có 159 vị. Chắc nong nôi thế này các vị cũng ngại họp. Nhìn chung qua 10 khu vực số người dự không nhiều, có lẽ do sức khỏe hoặc do thời tiết nên ngại. Nhà văn mình nói mạnh nhưng thật ra rất ngại khó ngại khổ.
  Chủ tịch đoàn gồm có Hữu Thỉnh, Phan Trọng Thưởng, Đỗ Kim Cuông, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Hồng Ngát. Thư kí Trần Quang Đạo và ai nữa không biết tên.
  Vẫn theo nếp cũ nhà văn Đỗ Kim Cuông lại lên chỉ thị. Nghe anh em nói hôm nay ông nói năng nhỏ nhẹ và ngắn gọn hơn hôm ở khối cơ quan hội. Mười khu vực 10 lần chỉ thị, đến Đại hội toàn thể lại chỉ thị một phát nữa là 11. Các nhà văn keo này sẽ rất thông tuệ...
  Rất nhiều tham luận, nói vo có, giấy tờ đàng hoàng có. Nhà văn Văn Linh sau khi ca ngợi BCH khóa vừa rồi thì vẫn chê Hội ta nó có cái gì đó chưa cao sang, lịch lãm. Ngày thơ thì diễn là chính, rước đuốc từ Đền Hùng về là làm sao ? Thơ cũ nhưng thơ trẻ có nhiều cái mới thì chưa được chú ý. Giải thưởng Mêkông la sự ngẫu hứng. Ông Lào có viết về VN đâu mà các tác phẩm của ta lại phải viết về Lào hay Canpuchia mới được xét giải ? Nhà văn Thanh Hương khen làm phong trào tốt nhưng văn chương mới là quan trọng.  Văn chương để có cái đọc được là rất hiếm. Cầm tờ báo của Hội ta kiếm cái đọc được rất khó. Nhà thơ Dương Thuấn thì nói ngay chỉ thị 30 của TƯ nói rõ là bàn giao thế hệ lãnh đạo nhưng không thấy ai nhắc đến. Phải có đại biểu người dân tộc trong BCH. Nhà thơ Bùi Hoàng Tám chê tuốt tuột các báo chí của Hội vừa cũ vừa nhạt, không năng động. Tờ điện tử của Hội thì không biết gọi là gì vừa rối vừa nát vụn không có chính không có phụ, tin bài cũ và vẫn như cô gái quê vừa ra tỉnh bôi son trát phấn. Nhà văn gái Y Ban hoành tráng bước lên bục, Chưa gì chị đã hỏi ngay chủ tịch đoàn có 5 thì một người không thèm ngồi. Nếu thiếu thì bầu bổ sung. Chủ tịch Hữu Thỉnh nháy Lưu Khánh Thơ đi tìm nhà văn Đỗ Kim Cuông nhưng không thấy ông đâu. Thế là cái ghế số 5 vẫn chỉ có cái ghế.
  Nhiều ý kiến nhưng để có một tham luận ra trò thì chưa có. Có lẽ chờ đến Đại hội mới nổ nhiều đại bác !
  Lại bàu giới thiệu các vị dự bầu vào BCH khóa VIII. 10 vị được chọn là Phan Trọng Thưởng, Dương Thuấn, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Quang Thiều, Lưu Khánh Thơ, Thùy Dương, Trần Quang Đạo, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Đăng Điệp. Có một con số khiến suy nghĩ là có 159 người nhưng khi bầu người cao phiếu nhất chỉ có 44 phiếu. Tổng số các vị được giới thiệu đến 100 ngài, trong đó nhiều ngài có nhõn một phiếu...
   Đúng Ngọ thì đại hội cũng kết thúc. Khối Trung ương sang nhất có bánh ngọt, hoa quả, cà phê cho các vi điểm tâm giữa giờ. Đúng là trung ương có khác...
  


Dương Thuấn: Sao không nói bàn giao thế hệ lãnh đạo các hội VHNT
 

Trần Đăng Khoa: Tôi nguyện  bằng tất cả trái tim hiến dâng cho văn chương đất Việt ( trái sang: Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Thị Mai, Trần Đăng Khoa, Bùi Hoàng Tám)
 
 
Hai cụ thượt Hoàng Trần Cương, Đoàn Xuân Hòa