Trang chủ » Tin văn và...

RƯỚC THƠ, RƯỚC NƯỚC SÔNG HÀN

Mai Hữu Phước
Thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2010 5:53 PM

vspace=13


 
TNc: Cám ơn bạn Mai Hữu Phước từ Đà Nẵng vừa gửi cho TNc chùm ảnh và bài viết về Hội rước thơ. Một địa phương mà tổ chức khá hoành trang, khá chuyên nghiệp. Năm con Cọp này thi ca được biểu đạt rất nhiều cung bậc, rất nhiều hình thức sinh động. Ở Hà Nội thì rước Lửa, ở Đà Nẵng thì rước Nước. Có lẽ đó là nguyện ước Thơ hãy nóng lên như Lửa và ngọt ngào như Nước. Tôi đề nghị năm tới là năm con Mèo, ngày Thơ ta nên rước Đất từ Hoàng Sa, Trường Sa về để thi ca hãy vì sự vẹn toàn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Năm tới là năm Đại hội Đảng nên càng có ý nghĩa. Tại sao không ?



Rước thơ, rước nước sông Hàn là tên gọi của Lễ hội do công ty tranh thêu XQ Việt Nam phối hợp với các văn nghệ sĩ Hội nhà văn TP Đà Nẵng, CLB thơ Thái Phiên, CLB thơ Hàn Giang, GĐ Áo Trắng Đà Nẵng và các CLB thơ phường Mỹ An, Phước Mỹ, Cẩm Lệ… thực hiện.

Chiều ngày 23/3/2010 đoàn rước thơ, rước nước sông Hàn đã tiến hành các nghi lễ và rước thơ, rước nước qua các đường phố Đà Nẵng trước sự đứng xem và trầm trồ của đông đảo quần chúng.

Đây là một trong các hoạt động tại thành phố Đà Nẵng chào mừng sự kiện 35 năm giải phóng Đà Nẵng và thi bắn pháo hoa Quốc tế lần thứ 3 tại Đà Nẵng.

Sau đây là một số hình ảnh qua ống kính nhỏ của Mai Hữu Phước:



Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket