Trang chủ » Tin văn và...

TIN THẤT THIỆT CẦN NÓI LẠI CHO RÕ

Trần Nhương
Thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2010 7:46 PM

Trang nhà của tôi vừa đưa tin về việc thành phố Đà Nẵng đổi tên đường Trường Sa thành đường 30-4. Sau khi đưa lên tôi thắc thỏm không yên nên kiểm tra lại xem sao. Tôi gọi điện cho ban văn ở Đà Nẵng. Bạn tôi cho tôi số điện thoại của ông Trần Quang Thanh, phó giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin Đà Nẵng. Lúc 18 giờ 10 phút hôm nay tôi gọi điện cho ông Thanh. Sau khi nghe tôi xưng tên và đặt câu hỏi, ông Thanh giải thích như sau: Đà Nẵng đã có đường Hoàng Sa nhưng chưa có đường Trường Sa, sắp tới sẽ đăt tên. Con đường mang tên 30-4 là con đường chưa có tên nay được HĐND Đà Nẵng đặt tên là 30-4. Sở dĩ có chuyện nhầm lẫn, đưa tin không đúng vì trên con đường này có nhiều chiến sĩ vốn ở Trường Sa định cư nên dân gian vẫn gọi là đường Trường Sa, không hề có chuyện đổi tên đường như các trang mạng không thiện chí đã đưa.
  Sau khi nói chuyện với ông Trần Quang Thanh tôi đã gỡ bài viết thắc mắc về chuyện đổi tên đó. Tôi kịp thời viết bài này để nói rõ sự việc báo mạng đưa tin đổi tên là sai sự thật. Tôi cũng xin lỗi bà con Đà Nẵng vì mình đặt câu hỏi về việc không có trong thực tế.
  Xin được nói lại để bạn đọc rõ...