Trang chủ » Tin văn và...

Tấm lòng với Anh Linh Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ

Trần Vân Hạc gửi
Thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2009 11:30 PM
Bài do nhà giáo Hoàng Đạo Chúc, Hội chủ Hội những người yêu kính Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ soạn và đọc tại Lễ dâng hương, dâng sách: Nguyễn Trãi – Hợp tuyển thơ tại Đền thờ Danh nhân văn hóa thế giới – anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ  tại Nhị Khê (Hà Nội) - Ở Đền Thờ hai Cụ tại Làng Hải Triều (Hới chiếu, Thái Bình) - Đền Thờ tại Lệ Chi Viên (Bắc Ninh) -  Đền Thờ tại Khuyến Lương (Hà Nội), Nhân ngày giỗ lần thứ 567 năm ngày mất của hai Cụ - ngày 16 tháng 8 năm Kỷ Sửu (tức ngày 4 tháng 10 năm 2009)
 
Kính thưa hương hồn Danh nhân văn hóa thế giới – anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ!
Kính thưa các bác, các cô chú, các anh chị, các em và các cháu yêu mến!
Hôm nay nhân ngày dâng hương và cúng giỗ hai Cụ Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ lần thứ 567, con cháu hai Cụ và những người yêu kính hai Cụ lại có dịp gặp gỡ, quây quần và tưởng niệm hai Cụ. Thay mặt Hội những người yêu kính danh nhân văn hóa thế giới – anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ, chúng con xin được dâng hai Cụ cuốn sách Nguyễn Trãi - Hợp tuyển thơ, dày hơn 1600 trang, lần đầu tiên được xuất bản để kính dâng hương hồn hai Cụ và kính dâng lên các bậc tiền nhân trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Hương hồn hai Cụ trong sáng như Sao Khuê, tròn trĩnh như ánh trăng Trung Thu, rực rỡ như ánh nắng mặt trời, mênh mông như biển cả. Trong 567 năm qua, tấm gương và hương hồn hai Cụ như một dòng suối trong xanh đã, đang và sẽ mang đến cho con cháu muôn đời: Tình yêu thương, tri thức, sức khỏe, sự dũng cảm, trung với nước, hiếu với dân và tấm lòng nhân nghĩa với cuộc đời.
Nhờ nhân duyên tốt lành, ân huệ và sự phù hộ độ trì của Danh nhân văn hóa thế giới – anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ, nhờ tấm lòng của những con cháu yêu kính hai Cụ, đền thờ hai Cụ, tượng đài hai Cụ và các tác phẩm văn học – lịch sử về hai Cụ đã được xây dựng, tôn thờ và xuất bản. Vào dịp kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 567 của hai Cụ Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ, các hậu duệ và thế hệ hậu sinh có thể đến dâng hương tại đền thờ hai Cụ ở Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình; Lệ Chi Viên, Bắc Ninh; Khuyến Lương và Nhị Khê, Hà Nội. Tân Lễ là mảnh đất quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ, năm nay là năm đầu tiên sau 567 năm tổ chức cúng giỗ hai Cụ. Nhị Khê Hà Nội là quê hương của Danh nhân văn hóa thế giới - anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Khuyến Lương là mảnh đất ven sông Hồng, nơi hai Cụ đã từng ở trước khi vào Lam Sơn tụ nghĩa với Lê Lợi. Lệ Chi Viên là nơi đã xảy ra thảm án dẫn đến tru di tam tộc hai dòng họ Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ cách đây 567 năm. Việc chúng ta dâng hương, dâng sách quý tổ chức cúng giỗ hai Cụ vào những ngày này là tôn vinh công lao trời biển của hai Cụ. Giải oan cho hai Cụ và thể hiện Đạo Trung Hiếu của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn, kính trọng, yêu thương và vô cùng trân trọng những gì hai Cụ đã làm, để lại và sống mãi với non sông đất nước và dân tộc Việt Nam.
Danh nhân văn hóa thế giới – anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ đã có những đóng góp rất quan trọng với Lê Lợi để giải phóng đất nước và “Bình Ngô đại cáo” với chủ trương “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, Hai Cụ Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đã giúp nhà Lê xây dựng một Vương triều phát triển rực rỡ, trọng dụng được danh nho, võ tướng, người tài “nguyên khí quốc gia”. Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đã đóng góp cho đạo đức Việt Nam “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín và đạo Trung Hiếu”. Cuộc đời hai Cụ là một tấm gương đạo đức muôn đời cho con cháu mai sau. Đạo đức là nền móng của xã hội. Chính sự giả dối, tham lam, cầu danh lợi, thủ đoạn và sự xuống cấp của đạo đức đã tạo nên án oan sai Lệ Chi Viên và hãm hại hai Cụ. Cái chết của hai Cụ dạy chúng ta bài học về trung hiếu, trung thực, hiên ngang bất khuất. Nỗi oan khuất của các Cụ đã được rửa. Kẻ gây nhân quả xấu, vu oan giá họa đã bị trừng trị. Đúng như quy luật của tạo hóa. Danh nhân văn hóa thế giới – Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ đã để lại cho con cháu muôn đời một giá trị văn hóa bằng chính cuộc đời và sự nghiệp của hai Cụ. Một sự trùng hợp thật tuyệt vời là tập sách dầy dặn và trang trọng do soạn giả - nhà thơ Gia Dũng sưu tập, được Hội nhà văn Việt Nam - Hội những người yêu kính Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ và Trung tâm văn hóa Tràng An hợp tác tổ chức in và xuất bản, đã kịp thời ra mắt công chúng nhân dịp kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 567 năm của hai Cụ và đón mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Chúng con, chúng cháu gồm các thế hệ hậu sinh của hai Cụ xin được kính dâng lên Anh Linh hai Cụ tập sách Nguyễn Trãi - Hợp tuyển thơ để thể hiện tấm lòng, tình cảm, sự tôn vinh kính yêu với hai Cụ. Tác phẩm và những vần thơ của Danh nhân văn hóa thế giới – anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi là một tài sản vô giá, một hành trang tuyệt vời, một giá trị vĩnh hằng cho muôn đời con cháu mai sau. Chắc chắn tất cả chúng con, chúng cháu sẽ nâng niu, trân trọng và học được nhiều điều quý báu trong tập sách với những lời thơ cháy bỏng yêu thương của Cụ để giữ gìn và dựng xây đất nước Việt Nam yêu quý.
Chúng con, chúng cháu nguyện sống và làm việc theo gương hai Cụ. Tràn đầy yêu thương, trung với nước, hiếu với dân, sống nhân nghĩa, trung thực, không giả dối, không cầu danh lợi. Kính mong hai Cụ chứng giám tấm lòng thành của tất cả các con và các cháu có mặt hôm nay.
Tôi xin đề nghị tất cả chúng ta dành một phút để tưởng niệm danh nhân văn hóa thế giới – anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sỹ Nguyễn Thị Lộ. Chúng ta cầu mong và cầu xin linh hồn hai Cụ phù hộ độ trì cho sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự do và thịnh vượng, thanh hương của đất nước và của dân tộc Việt Nam.
 
post bài từ Vancouver Canada