Trang chủ » Tin văn và...

NGẪU HỨNG THIÊN TRƯỜNG

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2009 8:34 PM
 
Nhận lời mời của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nhà văn Lê Hoài Nam, chúng tôi có một cuộc hội ngộ tại Thiên Trường.
  Ngô Vĩnh Bình gọi điện cho tôi bảo bác lên Tạp chí đi xe cùng Khuất Quang Thuỵ và em. OK ngay, lâu lắm mới có dịp đi cùng hai viên đại tá Nhà số Bốn. Dọc đường Ngô Vĩnh Bình kể chuyện vui liên hồi, gã này nhớ nhiều chuyện của các văn nhân. Bình nhắc lại cả mấy câu đối ngày tôi còn làm việc ở nhà xuất bản Quân đội hay tếu táo. đại loại như:
                Cao Kính, Cao Hùng, cao hổ cốt
                Vũ Lai, Vũ Sắc, vũ ba lê..
  Chả là hồi ấy NXB Quân dội có các đại tá Cao Kính, Cao Hùng, có anh Vũ Lai và nhà văn Vũ Sắc nên tôi  ngẫu hứng cho vui. Rồi bỗng dưng Ngô Vĩnh Bình quay sang chuyện bây giờ. Bình bảo tôi bác hồi này cũng vào loại bauxite, trang web của bác đậm đặc cái thứ đó. Tôi cười, thì vấn đề hưng vong của đất nước mình đóng góp được chút nào phải gắng thôi. Đại tướng gần 100 tuổi cũng nhọc lòng viết đến ba thư cho những người có trách nhiệm. Bình kể một hôm có vị khách đến Tạp chí VNQĐ hỏi muốn gặp ông Ngọc. Anh em hỏi lại gặp Ngọc bốn mặt hay gặp Ngọc bauxite đây ạ. Ông khách ớ người mãi rồi mới nói cho tôi gặp nhà văn Nguyên Ngọc. Vâng, đấy là bác Ngọc bauxite. Tôi nghe thế cười rung cả xe. Thì ra hồi này nhà văn Nguyên Ngọc có một số bài viết về bauxite nên anh em gọi thế cho vui. Còn nhà thơ Anh Ngọc viết trường ca Bay on bốn mặt nên đính kèm vào cái tên cho phân rõ hai ông Ngọc, Hay thật, anh em văn nghệ tếu vui nhiều khi nghe cũng thấy lạnh gáy. Chuyện nọ xọ chuyện kia lại sang chuyện báo Văn Nghệ. Bình bảo khổ bác Huân hồi này lại phải lên đấu trường 100. Tôi bảo chuyện nhạy cảm lắm ta cho qua sang chuyện khác...
  Đến thành phố Nam Định chúng tôi tập kết tại Quỹ tín dụng Thiên Trường. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Chủ tịch hội đồng quản trị Phạm Ngọc Vũ, nhà văn Lê Hoài Nam, nhà thơ Phạm Trọng Thanh đã có mặt đón chúng tôi. Một lúc sau thì nhà văn Võ Thị Hảo, nhà thơ Lã Thanh Tùng, giám đốc NXB Phụ nữ Quỳnh Giao, nhà thơ trẻ Phạm Vân Anh cũng đến.
  Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói vài lời giới thiệu, ông nói nhân cuối tuần mời các bạn văn về thăm quê tôi. Quê hương Hải Long, Hải Hậu của tôi có dòng sông Xẻ nơi ngày xưa tôi từng đánh trận giả, từng lặn ngụp với bạn bè. Và nhờ làng quê ấy đã nuôi tôi trưởng thành. Tập bút kí Bến sông tuổi thơ do nhà văn Lê Hoài Nam viết đã được NXB Phụ nữ ấn hành xin được gửi tặng các bạn.
Một cuộc pic ních cuối tuần thăm một vùng quê chứ không có nghi thức gì quan trọng.
  Anh em văn nhân chúng tôi ai chả thích những chuyến du hí mà không mang sự lễ lạt long trọng gì. Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Thiên Trường Phạm Ngọc Vũ giới thiệu đôi nét về đơn vị của mình với 7 ngành nghề hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt Quỹ đã được Ngân hàng thế giới chon là đơn vị thực hiện giải ngân hỗ trợ nông dân nghèo. Quỹ Thiên Trường đã được tướng Hiệu giúp đỡ nên nhiều năm là một doanh nghiệp có thứ hạng của Nam Định. Chuyến hội ngộ này Quỹ Thiên Trường muốn góp phần giới thiệu với các văn nhân quê hương của mình.
  Chương trình tối 5-6 sẽ tới huyện Giao Thuỷ và nghỉ đêm tại Quất Lâm. Ngày 6-6 sẽ về Hải Hậu quê hương của tương Hiệu.
  Chưa ghi chép được nhiều, xin đưa một chùm ảnh giới thiệu cùng các bạn
 
Ảnh: 1- Trước khách sạn Ánh Dương Quất Lâm (từ trái sang) Quỳnh Giao, Trần Nhương, Khuất Quang Thuỵ, Võ Thị Hảo, Lã Thanh Tùng.
2- Tướng Hiệu và Lê Hoài Nam tặng sách cho Linh Mục giáo xứ Quần Phương (giữa)
3- Nhà thờ Quần Phương. Nơi đây là quê hương nhà thơ Vũ Quần Phương, ông lấy tên làng đặt cho tên mình