Năm 1996 chúng tôi cùng nhau dự Trại sáng tác Đại Lải. Tôi kí họa Cao Xuân Thái. Khi ấy Ông còn trẻ, tóc để dài nhìn rất nghệ sỹ. Năm 2000, tôi in chân dung này trong cuốn KHOẢNH KHẮC VĂN NHÂN cùng hơn 400 chân dung nhà văn khác.
Thắm thoắt 30 năm, tuy xa nhưng nhiều lần gặp nhau. Khi ông về hưu từ đất Hà Giang về Tuyên Quang cùng với gia đình vẫn hay í ới gọi nhau. Cách đây vài ngày, tôi gọi cho Vũ Xuân Tửu hỏi thăm về Thái, Tửu nói anh ấy óm lắm. Hẹn Tửu rồi sẽ lên thăm.
Nhớ có lần ông ốm, ông viết lên FB đại khái đói quá không biết ai có cho mấy cân gạo không. Tôi biết ông đùa vui, gọi điện hỏi. Ông bảo thì bác cứ cho yến gạo. Tôi bấm vào tài khoản của ông mấy yến gạo luôn. Tinh tinh rồi, ông gọi điện có tiền uống rượu rồi…
Giờ ông vội ra đi, 79 mùa xuân bằng tuổi Bác Hồ. Ông về với đất mẹ, tiên du chặng đường thong dong phía trước… Vĩnh biệt Cao Xuân Thái.
(Sách in ghi nhầm Cao Duy Thái)