Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ THƠ HỌA SỸ CHU HỒNG TIẾN TẠ THẾ

TN
Thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2025 1:35 PM


Nhà thơ - họa sĩ Chu Hồng Tiến sinh ngày 31/7/1962 do bệnh nặng, ông đã tạ thế ngày 5/11/2025. Hưởng thọ 63 tuổi


VÔ THƯỜNG ĐẾN THẾ Ư, TIẾN ƠI?
Nguyễn Thành Phong

Đêm hôm qua, mình thắt ngực lại khi đọc dòng chia sẻ trên bức ảnh hoa sen màu trắng buồn của Ngọc, vợ Chu Hồng Tiến, báo tin Tiến đã ra đi...

Một đứa em tài hoa, chu đáo, ân cần, đời đầy những lận đận mà cứ sống yên lặng giữa mọi ồn ào, náo nhiệt, rồi ra đi rất lặng lẽ đến thế chứ...

Chu Hồng Tiến kiếm sống kiểu tự do, không quen nhờ cậy ai, cứ lặng lẽ viết báo, làm thơ, rồi sau này vẽ nhiều. Vẽ cũng lặng lẽ, không ồn ào, thoáng những nét màu mà ẩn chứa sâu sắc...

Một dạo, mình về làm tổng biên tập tạp chí Gia đình và Trẻ em, gọi Tiến đến, bảo em cứ viết lách tự do, cầu âu thế thì nhọc nhằn lắm, lúc khỏe thì được, nhưng ốm yếu thì sao? Thôi, về với anh, có chút lương... Tiến bảo, nếu không phiền anh quá thì em xin nghe ạ. Thế là Tiến về làm biên tập viên chỗ mình. Mình bảo phòng hành chính làm bảo hiểm xã hội cho Tiến. Trình lên cơ quan chức năng, họ nói không được, vì trường hợp này, bây giờ mới bắt đầu đóng bảo hiểm, tính đến tuổi nghỉ, thì quá ít thời gian, không đủ tiêu chuẩn. Nói lại với Tiến, Tiến bảo, thì thôi đành vậy anh ạ. Mình vẫn nhận Tiến vào, trả lương hàng tháng cho Tiến. Tiến làm việc cần cù, đầy trách nhiệm. Rồi cũng ổn thỏa vì có Ngọc là vợ đảm đang và con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo...

Mình làm ở tạp chí một thời gian rồi chuyển đi. Bao nhiêu biến động... Nhiều lúc cứ canh cánh, sao hồi đó không quyết liệt, sao không tìm cách nào đó, để đóng được bảo hiểm cho Tiến, để khi có tuổi, về nghỉ rồi, thì Tiến có chút thu nhập hàng tháng, dù là rất nhỏ bé, cũng hơn chứ.

Sau này, gặp Tiến ở các cuộc nào đó, mình thường hỏi nhỏ, em sống ổn không. Tiến cứ cười hiền, dạ ổn anh ạ.

Mới đây, thấy vợ chồng mình đi thăm con ở nước ngoài, Tiến nhắn vợ mình, bảo em vừa vẽ cho cháu hai cái tranh, là gửi chút tình cảm sang đấy, đợi sơn dầu khô thì em ship đến nhé.

Tranh Tiến đã làm khung treo bên ấy rồi. Về nước, mình đọc chùm thơ Tiến in trên báo. Bụng bảo dạ, phải làm bữa rượu, sẽ gọi Tiến đến, nhấm nháp vài ly, cảm ơn tranh, bình thơ mới...

Thế mà Chu Hồng Tiến đã vụt ra đi. Đời vô thường quá, Tiến ơi!