Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

"THÀY TƯỚNG" VƯƠNG ÂN KHÁNH (Kì 2)

Nguyễn Tuấn FB
Chủ nhật ngày 29 tháng 6 năm 2025 8:10 AM

Lại viết tiếp chuyện Vương Ân Khánh. Khi trước ở nhà tôi bố tôi có đầy đủ sách về Các Mác, Ăng ghen đặc biệt là toàn tập Lê nin. Tôi cũng mọt sách lắm đọc hết Mác sang Ăng ghen rồi Lê nin với trình độ kém hiểu biết của mình tôi thấy lý luận họ mâu thuẫn lắm. Ấy thế mà các mớ lý luận này vẫn xếp chung với nhau thành một chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tôi hay đọc Lê nin lắm. Có lẽ ảnh hưởng của Lê nin đến tôi không phải là tư tưởng của ông ấy mà là giọng văn cay độc của ông khi phê phán. Liệu có ai dùng thứ lý luận này để giải thích được tất cả các sự việc siêu nhiên mà nhân loại đã gặp? Nếu có, chắc nhân loại sắp quì gối vái lạy lãnh tụ mới của giai cấp vô sản!
Mọi sự trên đời này đã được ghi chép và được nhiều người xác nhận là sự việc khách quan nên tôn trọng và từ từ tìm hiểu. Thôi kể tiếp.
Sau khi trở về Bắc Kinh, Hà Tân đã sắp xếp cho người bạn Từ Vinh Tường đón Vương Ân Khánh . Từ Vinh Tường là một nhân vật huyền thoại trong giới y khoa. Loại thuốc cao dán chữa bỏng mà ông phát minh có thể chữa lành vết thương cho bệnh nhân nhanh chóng mà không để lại sẹo. Đây có thể được coi là một kỳ tích trong y học. Tay phải của Hà Tân bị bỏng cấp độ ba, là vết bỏng nghiêm trọng nhất. Bác sĩ muốn phẫu thuật cho ông, nhưng phẫu thuật không chỉ để lại sẹo lớn mà còn ảnh hưởng đến chức năng của tay phải. Thế rồi bàn tay phải đó được Từ Vinh Tường chữa khỏi bằng một miếng cao dán giá chỉ 10 tệ, không để lại sẹo. Sau đó, hai người trở thành bạn thân.
Từ xa xưa, ở Trung Quốc đã có một số bài thuốc dân gian đặc biệt hiệu quả trong việc chữa trị các bệnh khó và phức tạp. Ở Tầu có một câu nói: "Tiểu tiểu thiên phương, khí tử danh y" ( Phương thuốc dân gian, danh y tức chết). Mặc dù bài thuốc dân gian nhỏ của Từ Vinh Tường có tính kỳ diệu, nhưng nó cũng đã thu hút rất nhiều lời chỉ trích, bị coi là một kẻ lừa đảo.
Khi Từ Vinh Tường gặp Vương Ân Khánh, ông ta vướng vào kiện tụng, gặp nhiều phiền phức. Nhưng Vương Ân Khánh bảo đừng lo lắng, mọi phiền phức đều sẽ qua:
" Trung Quốc không giữ nổi ông đâu. Cuối cùng ông sẽ lạc trứ tử khứ." ( nghĩa là chết trong khoái lạc)
Năm 1996, Từ Vinh Tường rời khỏi Trung Quốc đến Hoa Kỳ và thành đạt trong nghề của mình. Thật không may, một ngày vào năm 2015, Từ Vinh Tường vừa ăn vừa cười, nghẹn thức ăn trong cổ họng, ngạt thở và chết. Đây chính xác là những gì Vương Ân Khánh nói rằng" Lạc trứ tử khứ”.
Một chuyện khác Vương Ân Khánh đã nói chính xác cái chết của Hầu Bảo Lâm, diễn viên bậc thầy về tấu hài của Trung Quốc, khiến ông nổi tiếng trong giới chức sắc ở Bắc Kinh.
Con trai của Hầu Bảo Lâm là Hầu Diệu Văn đã từng đến thăm Vương Ân Khánh. Hầu Diệu Văn cũng là một nghệ sĩ tấu hài và là sư phụ của Quách Đức Cương . Ông rất nổi tiếng vào đầu những năm 1990. Nhưng Vương Ân Khánh không biết ông. Bởi vì lúc đó ở Ngũ Đại Liên Trì chưa có truyền hình và Vương Ân Khánh chưa bao giờ xem TV.
Hầu Diêu Văn thấy Vương Ân Khánh không nhận ra mình, liền trêu chọc ông ta, hỏi:
"Ông có biết tôi làm nghề gì không?"
Vương Ân Khánh nói:
"Ông chỉ dựa vào cái mép để kiếm ăn thôi. Mồm mép lém lỉnh lắm"
Hầu Diệu Văn lại hỏi:
"Ông còn nhìn thấy gì nữa?"
Vương Ân Khánh nheo mắt, cẩn thận nhìn một hồi, nói:
"Tôi nói cho ông biết, đừng tức giận, sắp tới ông phải mặc đồ tang. Cứ chuẩn bị đi, ông già nhà ông qua được ngày đầu năm nhưng không qua nổi ngày rằm đâu."
Hầu Bảo Lâm lúc đó đã mắc bệnh ung thư dạ dày , trên TV mọi người nhìn thấy ông vào ngày đầu tiên của năm mới trông vẫn rất khỏe mạnh, làn da hồng hào và tinh thần tốt. Hà Tân vừa xem TV xong bèn lẩm bẩm rằng lời tiên đoán của ông Vương lần này có thể không đúng. Nhìn vào tình trạng của lão Hầu, ông hẳn không có vấn đề gì nếu sống thêm mười lăm ngày nữa.
Không ngờ, ngày mười ba tháng giêng, Hầu tiên sinh đột nhiên qua đời. Vương Ân Khánh lại nói đúng.
Danh tiếng của Vương Ân Khánh nhanh chóng lan truyền, đến tận Hồng Kông . Hà Gia An , một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh, nổi tiếng với sự nhạy bén trong kinh doanh và có những thành tựu phi thường. Khi nghe về những bói toán của Vương Ân Khánh, ông trở nên tò mò và quyết định đích thân đến Bắc Kinh để gặp Vương Ân Khánh. Trong một bữa tối được sắp xếp cẩn thận, Hà Gia An cuối cùng đã gặp được nhân vật huyền thoại này. Sau khi trao đổi rất nhiều chuyện sâu sắc, Hà Gia An nói:
"Ông Vương, tôi rất ấn tượng trước sự thông thái và hiểu biết sâu sắc của ông. Tôi chân thành mời ông trở thành cố vấn của tôi và hướng dẫn tôi không chỉ trong các quyết định kinh doanh mà còn trong cuộc sống."
Vương Ân Khánh trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Ông Hà, tôi rất cảm kích sự chân thành của ông. Nhưng năng lực của tôi không phải là toàn năng. Nó giống như trực giác hơn là bói toán. Tôi sẵn sàng chia sẻ những gì tôi biết với ông, ông phải hiểu rằng quyền quyết định cuối cùng vẫn là của ông."
Cuối cùng, Vương Ân Khánh vẫn từ chối, nói rằng:
"Tôi đã tiết lộ quá nhiều sợ rằng sẽ gặp đại họa trong Tết Đoan Ngọ, rất có thể sẽ không qua được”
Người xưa nói, “Bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình”. Vương Ân Khánh thường tính toán mọi thứ trên đời cho người khác, nhưng bản thân mình, lại không thể nhìn thấu được ảo giác.
Vương Ân Khánh hay đến thăm một vị Hoà thượng trong chùa địa phương, tên là Huệ Minh, họ cùng nhau uống trà, trò chuyện và nói chuyện về cuộc sống. Ngày hôm đó Tết Đoan Ngọ, Vương Ân Khánh đi đến trước cổng chùa và nhìn thấy một thông báo trên cửa:
“Gần đây, trộm cắp hoành hành trong chùa, nên tạm thời đóng cửa không cho công chúng vào”.
Bức tường phía sau của ngôi đền, có một cái lỗ nhỏ tồi tàn ít người biết đến ông khom người, cẩn thận chui qua cái lỗ . Vừa mới bước vào sân, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai: "Tên trộm to gan! Chúng tao đã đợi mày lâu lắm rồi!"
Các nhà sư cầm gậy bao vây đánh ông ta. Khi tỉnh lại, ông thấy mình nằm trên giường bệnh của một bệnh viện. Thế rồi Vương Bán Tiên đã nhắm mắt mãi mãi vào năm 1997.
Theo hồi ký của Lê Tinh viết:
“Năm 2011, tôi nghỉ hưu khỏi chức vụ Phó Chủ tịch thứ 7 kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Bắc Kinh. Và công việc cuối cùng của tôi thực sự là ở Đoàn Văn học Nghệ thuật Bắc Kinh đúng như lời Lão Vương đã nói với tôi trong lời chia tay cuối cùng. Đây cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?
Đáng tiếc là tôi không lưu lại tờ giấy mà Lão Vương đưa cho tôi, nếu không thì đây sẽ là bằng chứng thú vị cho thấy trên đời này thực sự có những người kỳ lạ như vậy”
Theo Hà Tân thì Vương Bán Tiên có tiên đoán số phận cho quốc gia: đến năm 2026 Trung Quốc sẽ thay đổi. Nhiều học giả tướng số tử vi Trung Quốc đang đi tìm bằng chứng về việc này.
Tin hay không thì tùy mỗi người, nhưng vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng để lý giải thì khó lắm.