Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ VĂN VŨ NGỌC TIẾN TẠ THẾ

Trần Nhương
Thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2024 5:07 PM



THƯƠNG NHỚ ANH VŨ NGỌC TIẾN

Nhà văn Vũ Ngọc Tiến đã được trao giải Văn chương trannhuongcom năm 2016 với tiểu thuyết Quỷ Vương.

Anh là tác giả tập truyện Rồng đá mà một thời bị tiêu hủy (in chung với Lê Mai). Tôi và anh có nhiều kỉ niệm cùng Minh Chuyên đi làm phim. Nhưng có một gắn bó tôi không bao giờ quên. Đó là bài phóng sự của anh có tên “Thành hoàng làng mũ cối” viết về miếu thờ đơn sơ giữa Đồng Tháp Mười thờ gần 300 lính sinh viên các trường Đại học Xây Dưng, Bách Khoa, Thủy Lợi hy sinh tại ấp Đá Biên, Long An. Bài viết đó tôi đưa lên trang của tôi trannhuong.com, ngay lập tức nhà báo Dương Đức Quảng đã đọc và báo cáo Tổng giám đốc Vietcombank, ông TGĐ quyết định đóng góp 5 tỷ đồng để xây dựng đền thờ. Ông Tư Tờ người Đá Biên thương các anh bộ đội đã lợp mấy tấm tôn là miếu thờ. Được sự giúp đỡ, nhân dân địa phương và cả nước đã xây dựng đền thờ rất đẹp trên mảnh đất Đá Biên.

Bao nhiêu thương nhớ Anh, một nhà văn tài ba, đức độ. Chính anh năm 2022 được quyết định kết nạp vào Hội Nhà văn VN, anh đã xin nhường cho các bạn trẻ.

Vĩnh biệt Anh, mong anh thanh thản ra đi !