Trang chủ » Tin văn và...

NHÂN DÂN ĐÃ CHIẾN ĐẤU VÀ HY SINH. NHÂN DÂN SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!

Bùi Quang Minh
Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2020 1:58 PM



Trong cuộc Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979, cuộc Chiến đấu chống xâm lấn biên giới Việt - Trung năm 1979-1991, đã có hàng chục nghìn dân thường và hàng chục nghìn chiến sĩ chết và bị thương. Thiệt hại về tính mạng và tài sản đối với nhân dân vô cùng to lớn. Vậy mà 50 năm qua, sử gia Việt Nam viết về cuộc chiến suốt một thập kỷ này rất ít, các bài hát về cuộc chiến này không có đến chục bài. Để lại cho thế hệ sau biết Tổ tiên ta đã bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1979-1991 như thế nào có lẽ chỉ có các nhà văn Việt Nam, nhưng cũng chỉ có vài ba tiểu thuyết như sau: tiểu thuyết "Đêm tháng Hai" (1979) của Chu Lai, tiểu thuyết "Chân dung người hàng xóm" (1979) của Dương Thu Hương, tiểu thuyết "Dưới chín tầng trời" (2007) của Dương Hướng, tiểu thuyết "Mình và họ" (2007) của Nguyễn Bình Phương, tiểu thuyết "Xác phàm"
(2014) của Nguyễn Đình Tú. (2014


Còn may, cuộc đổ máu hy sinh của nhân dân ta hãy còn sâu đậm trong ký ức của những bà mẹ Việt Nam. Năm 2018, một bà lão đã đọc 2 bài thơ "chống bành trướng Trung Quốc" mô tả cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979....

Đoạn phim quay lại việc bà lão ở miền Bắc đọc 2 bài thơ "Chống bành trướng Trung Quốc" mô tả cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979 thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ.