Trang chủ » Tin văn và...

LÂU LẮM RỒI MỚI GẶP NHAU

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 10 tháng 7 năm 2010 5:05 PM
 
Ngày 11-7-1950 chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 22/SL về tổ chức, nhiệm vụ Bộ Quốc phòng, trong đó có Nhà xuất bản Vệ quốc quân, tiền thân của NXB Quân đội nhân dân. Đến năm 2010 này tròn 60 năm
  Năm 1982, học xong trường Nguyễn Du, tôi và Dương Duy Ngữ về nhận công tác tại phòng Văn nghệ NXB Quân đội.. Hồi ấy phòng Văn nghệ rất nhiều cán bộ biên tập lẫy lừng như: Vũ Sắc, Minh Giang, Đỗ Gia Hựu, Tạ Hữu Yên, Ngọc Tự, Hồng Duệ. Năm 1987, anh Đỗ Gia Hựu về hưu, tôi nhận nhiệm vụ trưởng phòng. Phòng tôi ngày ấy toàn những nhân vật có cỡ cả: nhà văn Dương Duy Ngữ, nhà văn Vũ Thị Hồng, nhà thơ Nguyễn Quang Tính, dịch giả Lê Huy Hòa, họa sĩ Nhật Lệ..
 
  Hồi đó tướng Đoàn Chương là giám đốc. Ông nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng với anh em phòng Văn nghệ ông rất nới lỏng. Đi muộn về sớm, ăn mặc lười mang quân phục, thơ ca, câu đối châm chích tùm lum. Có nhiều lần đến tai ông, ông cười độ lượng: Văn nghệ ấy mà..Nhờ thế mà chúng tôi khá thoải mái như mấy anh dân sự...
  Vào những năm 1988,1989 gì đó phòng Văn nghệ chúng tôi ra phụ bản Lá Xanh. Lần đầu tiên đưa những tấm ảnh tươi mát lên trang bìa gây nên xôn xao và được bạn đọc hâm mộ. Phụ bản đó vừa ra thì Nhà văn Nguyễn Đình Chính và Hữu Ước (lúc ấy chưa là nhà văn, chưa mang hàm tướng như bây giờ) đến xin cộng tác. Hai anh nhận khâu biên tập và phát hành chủ yếu. Việc đọc duyệt vẫn thuộc phòng Văn nghệ. Nổi đình đám đến nỗi phòng Văn nghệ kiếm được chút quỹ đen. Tôi và Vũ Thị Hồng mang gửi tiết kiệm lấy lãi. Chẳng may vỡ trận các quỹ tiết kiệm nên số tiền gửi mất trắng. Ôi mấy anh văn nghệ mà dính vào tí lờ lãi là thua trông thấy. Ra được 6 số thì cấp trên xì tốp vì văn chương hơi có vẻ ngoài luồng. Nguyễn Đình Chính và Hữu Ước lại bai bai chúng tôi đi làm nơi khác..
  Tôi ở NXB Quân đội 10 năm, năm 1993 thì chuyển nghành ra Hội Nhà văn Việt Nam. Thời gian ấy vô cùng nhiều kỉ niệm, lúc nào đó sẽ viết ra hầu bạn đọc.
   Phòng Văn nghệ đến nay rất nhiều thế hệ biên tập viên và lãnh đạo. Cán bộ trưởng phòng qua 7 vị như sau: 1 nhà thơ Chính Hữu, 2 nhà văn Trần Cư, 3 nhà văn Đình Tiên, 4 anh Đỗ Gia Hựu, 5 là Trần Nhương tôi. 6 Dương Duy Ngữ, 7 Nguyễn Tiến Hải...
  Hôm nay gặp nhau vui ơi là vui. Năm sau anh em phòng Văn nghệ cũ sẽ đăng cai mở tiệc đãi các vị cán bộ hưu trí NXB một bữa có cả Karaoke...