Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯ CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN TÂM HUYẾT

D. Lê
Thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2009 8:09 PM

Kính gửi các quí ông, quí bà ở trang Bauxite VN!
 
Tôi xin nói ngay với các quí ông quí bà tôi là con một liệt sĩ, và hiện cũng vẫn đang là một sĩ quan quân đội. Từ trước đến nay tôi không có thú “lướt web”. Nhưng trong mấy ngày qua có nhiều tình hình trở nên “nóng bỏng”, do vậy tôi có vào trang của các quí ông, quí bà. Sau khi đọc lời tâm sự của một cháu gái nhỏ tên Hoa Nguyên tôi cảm thấy thật xấu hổ cho những kẻ làm cha, làm chú. Bởi một cháu gái tuổi còn nhỏ mà đã có những mối quan tâm không hề nhỏ. Trong khi những kẻ được coi là “người lớn” thì một số đang “ngồi xổm” trên dư luận, một số thì “mũ ni che tai”, một số thì nhanh chóng cho con cháu ra nước ngoài để “dọn ổ” trước khi bất trắc xảy ra.
Thưa các quí ông, quí bà! Việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên thì không cần phải bàn cãi nữa vì nó không chỉ hại về kinh tế, thất bại toàn bộ về quốc phòng an ninh, mà còn làm chia rẽ sâu sắc khối đoàn kết dân tộc. Trên phương diện về kinh tế tôi không dám có ý kiến gì, vì đã có quá nhiều các bậc trí giả phân tích rồi; ở đây tôi chỉ muốn nói một chút về an ninh quốc phòng thôi. Chỉ cần một người có kiến thức phổ thông trung học chứ chưa cần kiến thức cao siêu gì thì cũng thấy ngay dã tâm của Trung Quốc đối với các nước láng giềng. Hàng ngũ lãnh đạo của cả một đất nước thì càng không thể không biết điều này; hãy xem bản đồ đất nước Trung Quốc mà Mao Trạch Đông chỉ đạo vẽ được công bố trong cuốn “Sự Thật Quan hệ Giữa Việt Nam và Trung Quốc” do nhà xuất bản Sự thật xuất bản năm 1978 thì rõ dã tâm ấy mà không cần phải bình luận gì thêm. Hiện tại phía Bắc họ không làm gì được vì Nga quá “gấu”, phía Tây Nam thì Ấn Độ cũng là một nước lớn lại đang sở hữu vũ khí hạt nhân, do vậy cũng không thể làm gì được, chỉ còn lại phía Đông là Biển Đông và phía Nam là Việt Nam và một chút của nước Lào.
Trước đây đã có một nhà quân sự nói rằng: “Kẻ nào chiếm được cao nguyên miền Trung kẻ đó sẽ làm chủ Đông Dương”. Vậy Trung Quốc ngày nay đã làm gì để thực hiện câu nói trên? Trung Quốc đã “mua” hai tỉnh của Lào giáp biên giới với Tây Nguyên trong 99 năm, sau này được các nhà phân tích lạc quan chữa rằng: “Đây chỉ là hợp đồng Trung Quốc trồng rừng cho Lào”. Cách giải thích như vậy không thể nói cách nào khác là sự giải thích ngu xuẩn và hết sức thiển cận trước dã tâm của một con hổ dữ đang đói mồi.
Việc Trung Quốc đã từ lâu chỉ đạo cho doanh nghiệp Trung Quốc “bằng mọi cách” phải thắng thầu bauxite ở Tây Nguyên (kể cả việc lỗ vốn về mặt kinh tế) không phải chúng ta không biết. Tại sao họ lại chấp nhận như vậy? Bài học “đồng hóa” từ những năm 43 cho đến mãi năm 939 Ngô Quyền mới chấm dứt được chẳng lẽ chúng ta lại dễ quên đến thế sao? Trước ý kiến của cháu Hoa Nguyên, tôi tin mọi người dân Việt Nam không ai quên chỉ trừ một số người hiện đang vì quyền lợi riêng mà cố tình quên.
Những bài học về sự phá hoại kinh tế để kìm hãm chúng ta bằng cả biện pháp vĩ mô cũng như bằng cả biện pháp ti tiện, bì ổi, hạ lưu nhất như mua rễ cây hồi, mua râu ngô non, móng chân trâu, mua dây đồng đắt hơn là đồng thỏi… đã làm nhiều người dân Việt Nam sáng mắt, chỉ trừ một số người vì quyền lợi riêng mình mà cố tình trở nên mù lòa.
Trung Quốc sẽ xây dựng trên sông Mê Kông 9 đập thủy điện, và tuyên bố thẳng thừng trước dư luận của các nước tiểu vùng sông Mê Kông và thách thức cả thế giới rằng: “Đối với Trung Quốc thì không có khái niệm sông quốc tế”. Vậy tại sao khi chơi với “người bạn” như vậy lại không đề phòng? Đặc biệt dã tâm của họ đã được các bậc tiền bối, thức giả xưa cũng như nay cảnh báo nhiều lần, xa thì như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi… gần đây là “đại khai quốc công thần” Võ Nguyên Giáp và mối nguy hiểm này cũng đã được tiến sĩ Lê Đăng Doanh chỉ ra từ gần 7 năm nay (năm 2002). Vậy tại sao những người đang được dân tin tưởng giao cho trọng trách giữ gìn và bảo vệ an ninh quốc gia lại phớt lờ điều này?
Ngay cả trong cuộc họp mới đây nhất của Trung ương Đảng ta thì vấn đề bauxite cũng bị bỏ qua không bàn đến trong khi dư luận của nhân dân cả nước và cả của người Việt Nam ở nước ngoài hết sức bức xúc? Xin các quí vị nhớ cho rằng người xưa đã có câu: “Quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách”. Vì vậy ngày nay càng có nhiều ý kiến bức xúc thì các quí vị phải thấy mừng rằng còn quá nhiều người Việt Nam yêu nước. Còn đến khi người ta không thèm để ý đến thì thực sự là thảm hoạ. Chính việc phớt lờ dư luận của các nhà lãnh đạo đã làm thui chột tấm lòng ái quốc của lớp trẻ, đã làm cho giới trí thức dù có yêu nước thì họ cũng quay lưng lại vì ý kiến của họ bị coi rẻ, lòng tin của toàn dân không còn nữa vì họ cảm thấy sự hy sinh của họ bị lợi dụng. Vậy xin các quí vị tự đánh giá xem tình trạng nước Việt Nam chúng ta ngày nay đang “An” hay “Nguy”.
Trong “thế giới phẳng” như hôm nay không thể đưa tất cả mọi vấn đề vào trong một cái hộp như những chiếc bánh bích qui vậy.
Xin rất cảm phục các quí ông, quí bà đã lập nên trang Bauxite VN này.