Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Đồng chí”…mất tai!...

Ô.Nhòm
Thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2012 7:30 PM

(Dan trí -01/10/2012) – Bị bồ nhí xẻo tai
“Ông Nguyễn Văn Đúng, bí thư Đảng ủy xã Tân Lược, huyện Bình Tân (Vĩnh Long), cho biết ông Nguyễn Ngọc Thanh Phong(phó bí thư Đảng ủy xã) đã xuất viện, đồng thời thừa nhận với tổ chức việc có quan hệ bất chính và bị người phụ nữ này dùng dao cắt tai phải nhập viện” . Ô.Nhòm xin ghi lại lời Ông Bí nói với Ô.Phó Bí sau khi sự việc xảy ra bằng “Mười câu khúc khích”như sau gửi ngay “đăng báo”!...                      
.
Thế là “đồng chí” còn may
Nó cắt “của quí” còn gay hơn nhiều!...
Sao “đồng chí” lại làm liều
Nên “rút kinh nghiệm” khi “chiều”…cô em!
Đừng để cho nó thòm thèm
Hai tay ôm chặt cô em vào lòng…
Ghé tai thủ thỉ hỏi rằng:
- Em muốn “bốn tốt” thì nằm cho ngoan
Thế là giữ được “an toàn”
Khỏi mất tai – Lại khỏi làm…”tự phê”!!!...
.
01-10-2012
Ô.Nhòm