Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Gửi Chủ tịch TP Kon Tum

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2012 9:24 PM

Báo có người ăn xin, được... thưởng 100 nghìn đồng
(Dân trí) - Ngày 14/4, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum - ông Phan Văn Thế - cho biết thành phố vừa có chủ trương thưởng 100.000 đồng cho những ai phát hiện có người ăn xin và báo cho Văn phòng UBND thành phố (qua điện thoại).
    Có lẽ người ăn xin làm xấu mặt chính quyền nên phải treo thưởng cho người phát hiện. Nhưng các quan tham đầy rẫy, cấp nào cũng có,ngành nào cũng có, ở đâu cũng có… nhiều như “bầy sâu lúc nhúc” (Lời Chủ tịch nước T.T.S)  sao không thấy treo “thưởng”...cho người phát hiện???...Phải chăng nếu treo thưởng
cho người tố tham nhũng thì ngân sách TP cả năm không đủ chi…một tháng?!
    Vậy có thơ nhắn Chủ tịch TP Kon-Tum rằng:

Tham nhũng lúc nhúc từng đàn
Trung ương,Tỉnh, Huyện, xã, phường nhâu nhâu!
Toàn “sâu” bạc đít, đỏ đầu
Khắp nơi luồn lách kiếm “mầu” ngon ơ!...
Quỹ công  xả láng chúng vơ
Đất đai, dự án, chạy cờ… đi đêm…
Chia nhau chúng nuốt ngon êm
Lũ “sâu” có mặt khắp miền đầu cơ!...
Vợ chồng “sâu” sống phởn phơ
Cháu con nhấp nhổm chỉ chờ…thay cha…
Bao trò quỷ quái yêu ma  
Sao không treo “thưởng” để mà diệt đi?...
“Báo ăn xin”…có lợi chi
“Sâu” kia có dám làm gì chúng không?!...
Hay là “một cốt một đồng”
Cùng “nhóm lợi ích” nên…không dám làm?!...
15-04-2012
DL