Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Sao lại “Vô can”?

Dưa Lê
Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012 7:25 PM

“Thành ủy - UBND TP Hải Phòng đã tiến hành kỷ luật 50 cá nhân thuộc 25 tổ chức có vi phạm trong vụ cưỡng chế đất đầm ở Tiên Lãng. Trong đó, huyện Tiên Lãng đã có 16 tổ chức và 17 cá nhân tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật; cấp thành phố đã có 9 tổ chức và 33 cá nhân tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật”.  (Theo VN.net-05/04/2012)
  Một tiếng “Hoa cải nổ” của anh Vươn trong “bước đường cùng” đã làm 05 CS bộ
đội và CA bị thương nhẹ không đáng có. Nhưng…với 50 vị quan chức to, nhỏ từ cấp
thành phố đên huyện, xã ở 25 tổ chức cũng đã “dính thương”.Sự kiện này có lẽ cũng đáng ghi vào “kỉ lục Ghinet VN”!... Vậy nhưng,hình như danh sách vẫn còn bị “bỏ sót”?…
 
Vậy xin có mấy vần:  
.
Hình như danh sách “dính thương”
Thiếu người “chỉ đường dẫn lối” ta đi?!
“Đánh trận” ắt có chỉ huy
Lính thì “ngã ngựa” Quan thì yên thân?!
Phải chăng có chuyện “thí quân”
Hay là im ỉm cù lần…cho qua?!
Thần dân xin hỏi thực thà:
“-Sao người dẫn lối lại là…vô can”?!...
.
05-04-2012
DL