Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cười ruồi....OK !

Dưa Lê
Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012 9:13 PM
 
Kiểm điểm 8 chủ tịch tỉnh báo cáo sai thiệt hại do thiên tai                     (VN.Express-1-3-2012)-Báo cáo sai thiệt hại năm 2009, phân bổ kinh phí chậm, sử dụng sai mục đích, không đúng quy định, hỗ trợ sai đối tượng... Chủ tịch UBND 8 tỉnh vừa bị Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.
    Sai phạm vậy mà…4 năm sau mới… “kiểm điểm”. Quả là Thủ tướng rất “nghiêm khắc” và “kịp thời” chấn chỉnh cấp dưới nghe cũng “zui zui” hè!... Vậy có thơ rằng:

Sao không để đúng…mười năm
Vuốt đuôi “kiểm điểm” cho “nhanh”, kịp thời!?
Nêu gương “nghiêm túc” sáng ngời
Các Quan cấp dưới…cười ruồi…Ô kê!!!...
.
01-03-2012
DL

“TIN VUI”…CỰC KÌ…
Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam
“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không để tái diễn dùng vũ lực với ngư dân Việt Nam và bồi thường thiệt hại.” (VN.net – 1-03-2012)
Đây quả là một “ tin vui” cực kì với bà con ngư dân nước Việt giúp họ yên tâm phóng tầu ra Hoàng Sa đánh bắt…Nếu chẳng may có bị sao đã có “Tung Quở” bồi thường (?) He…he… Vậy xin có mấy vần:
.
Nghe tin mà “cởi” tấm lòng
Từ nay “Tung Quở” đừng hòng nạt ta!
Dong buồm chạy tuốt Hoàng Sa
Nhảy múa hát xướng la đà biển khơi!
Đầy khoang cá đánh bắt rồi
Rung đùi “đại thắng” ta ngồi hát ca…
Bọn “Tung Quở” chạy vãi ra…
Nếu bay bắt bớ thì ta…lên đài…
Cho mi biết ta là ai
Nói “ngắn gọn” không nói dài mần chi!...
“Yêu cầu” bồi thường ngay đi
Nếu không thực hiện ta thì…lại lên…
…đài ta lại “phản đối” thêm
Yêu cầu “Tung Quở” đừng nên…ù lỳ!...
Thực hiện “Chiến lược kiên trì”…
Nó mà không “ấy” ta thì…lại lên!!!...
.
1-03-2012
DL