Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“KỲ THỦ TRUNG THỰC”…KHI VÀO “TÙ”

Thư ký Thời Đại
Thứ bẩy ngày 14 tháng 1 năm 2012 7:20 PM
Nhân đọc:
Bắt giam phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng
Thứ Năm, 12/01/2012, 08:38 (GMT+7)
TT - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Văn Mười (56 tuổi) - phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Sóc Trăng - về tội đánh bạc. Chiều 11-1, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở và làm việc của ông Mười.
Theo lời khai của ông Nguyễn Thanh Lèo - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng, trước khi đánh những ván cờ tướng bạc tỉ với ông Trần Văn Tân - giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, ông Lèo đã nhiều lần đánh cờ tướng ăn tiền với ông Mười. Ông Lèo thua ông Mười tổng cộng 2,5 tỉ đồng và đã chung cho ông Mười được 1,9 tỉ đồng.
Trong những ngày qua, cơ quan chức năng đã cho các đối tượng tham gia đánh cờ bạc tỉ đối chất, dựng hiện trường những nơi mà các đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc ăn tiền.
H.DƯƠNG

Sóc Trăng là một tỉnh nghèo
Có hai tỷ phú Tân  & Lèo quá kinh???
Chơi cờ tiền tỷ “của mình”
Thua hai hai tỷ quá kinh còn gì?
Chuyện lạ lạ đến li kỳ
Vào tù Kỳ thủ tức thì khai ra:
Thành uỷ cán bộ kiểm tra
Một Phó chủ nhiệm cũng là bạn chơi
Họ thắng hơn hai tỷ rồi(2,5 tỷ)
Tôi trả tỷ chín, khất rồi trả sau
Thôi thì đã lộ bảo nhau
Thành thật khai báo cùng nhau chịu đòn
Kỳ thủ “thành thật là khôn”
“Nghiêm túc kiểm điểm” để còn được tha
Tha ra chúng tôi bán nhà(biệt thự)
Nộp  lại tiền tỷ gọi là ăn thua
Hứa từ nay sẽ “xin chừa”
Không giám tham  nhũng làm bừa như xưa
Xin chừa! Xin chừa! Xin chừa!
Tiền xin trả lại cho vừa lòng Dân
Bao năm chót dại bất cần
Tham nhũng quá lớn hêt phần của Dân
Vào đây ngồi thấy tủi thân
Nộp lại tất cả xin Dân tha tù
Bây giờ mới biết là ngu
Quan tham rất dễ ngồi tù như chơi
Khuyến cáo gửi đến các nơi:
Nếu ai chưa lộ xin mời khai ra
Để cho Việt Nam chúng ta
“Công bằng & bình đẳng” kẻo là khốn nguy.

13.01/2012
Thư ký Thời Đại