Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔNG ĐINH LA THĂNG QUÁ LỘNG QUYỀN

Trần Trương
Thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2012 8:39 PM
 
Ừ thì ông có thể cấm quân ông đánh golf, ừ thì ông có thể “trảm” tướng trong ngành nhưng ông không có quyền lộng hành với dân Việt nam.Ông coi con dân nước Việt này như con vịt hay sao? Ông muốn “vặt lông”, móc túi dân theo “sáng kiến” dâng “sớ” trình thủ tướng để ra quyết định thu tiền các ô tô xe máy khi lưu hành!? ,Vậy xe của ông và các “quan” khi lưu hành cũng phải nộp tiền, nhưng tiền ấy tôi chắc chắn các “quan” như ông không phải bỏ tiền túi, mà sẽ lại lấy từ ngân sách nhà nước để nộp.Thật trớ trêu, khi nhà nước vừa tuyên bố “tăng lương”, nhưng chưa tăng, lập tức các giá mặt hàng đã tăng gấp nhiều lần, kể cả bát bún riêu cua là món ăn thấp cấp nhất của bà con dân đen, nay cũng hóa thành “đặc sản”.Giá điện tăng,giá thuốc tăng,tiền học tăng, viện phí tăng và giá đăng ký xe máy tăng gấp 10 lần, thuế trước bạ tăng nhiều lần nữa,các bác tài chính đang tính bài về việc sắp thực hiện lộ trình giảm thuế  nhập khẩu theo WTO thì giở trò tăng thuế trong nước để bù vào cái “giảm” kia, thế là “HÒA” không đi đâu mà thiệt, rõ là làm xiếc “đánh bùn sang ao”? giờ ông Đinh la Thăng tính trò “móc” túi dân, ông lại giả vờ “thương” người nghèo, rằng người nghèo không phải nộp thuế lưu hành xe, vì người nghèo không đi xe?, thế thì đến bao giờ người nghèo mới được đi xe?, nhưng muốn đi xe mà sợ nộp thuế lưu hành xe thì cứ việc đi..bộ.Nhưng đi bộ cũng phiền vì vỉa hè đã bị xe của các quan chiếm hết chỗ để đậu xe rồi? đi vào đâu?Vậy DÂN có quyền đánh thuế các xe của các quan đã lấn chiếm vỉa hè, cản trở giao thông không?Hiện nay dân đóng thuế để các ông làm hè đường cho dân đi, nhưng nhiều hè đường đã bị ngành GTVT chiếm dụng  để trông giữ xe thu tiền , thế là các ông GTVT “XƠI” tiền lần thứ 2 ,  thuế dân đóng để các ông GT chiếm dụng trắng trợn.Còn nữa, ông THĂNG bảo thu thuế lưu hành xe để lấy tiền duy tu , nâng cấp đường xá,vậy nếu những đoạn đường lồi lõm, ổ gà, ổ voi, hố tử thần  gây ra tai nạn cho người đi xe, thì ông Thăng có bồi thường thiệt hại không?Sao ông Thăng không tính trách nhiệm của ngành ông và của ông đối với dân, mà lại “DỒN” dân vào thế bị động?Ở các nước phát triển, trên những con đường cao tốc, ngành GTVT phải làm tường rào để ngăn các âm thanh ồn ào của xe chạy không làm ô nhiễm môi trường các làng quê,họ tôn trọng dân như thế, vậy mà ở TA thì các quan cứ thích “chơi” vào dân , chẳng nghĩ ra cái gì lợi cho dân! Ông Thăng bảo thu tiền lưu hành xe để chống ùn tắc, vậy thu tiền rồi mà vẫn ùn tắc thì sao? Ông lại cười trừ hay sao?Nhưng nếu thu tiền thuế lưu ành xe, mỗi tháng ông cần công khai số tiền thu được và số tiền này sẽ để làm gì, chắc phần nào dân thông cảm, chứ cứ thu và thu rồi lại tù mù thiên địa thì tôi kính đề nghị thuyên chuyển ông sang làm “giám đốc” ngành xiếc Trung ương  sẽ phù hợp hơn với cái “sáng kiến” của ông khi thu thuế lưu hành xe ô tô, xe máy.
Vậy có thơ rằng:
                    
                     Bác Thăng hơi quá lộng quyền
                     Ngồi nghĩ kế sách thu tiền của dân
                     Dân xin cắn cỏ lậy “thần”
                    Sợ mai nộp cả manh quần che..tim”(đọc chữ “tim” theo phát âm tiếng NGA )