Trang chủ » Cùng vui

Tranh của "họa sĩ" Trọc

Trần Nhương giới thiệu
Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 5:34 AM
 
 
 
Họa sĩ Trọc đây là cô cháu nội của tôi, năm nay 5 tuổi. Tên đi học là Trần Ngọc Linh Anh, còn trên ở nhà là Trọc. Trọc tóc rất dày, lông mày đen nhánh nhưng vẫn cứ là Trọc.
  Trọc vẽ tranh thủ khi tôi để laptop làm việc gì đó, Trọc nhảy đến và mở công cụ vẽ ra (Paint) và cô bé Trọc cứ tự do nghuệch ngoạc mà ông cháu không hề can thiệp. Tôi thấy hay hay nên muốn khoe với các bạn những tác phẩm ngẫu hứng của Trọc