Trang chủ » Tin văn và...

Về bức ảnh Nhà thơ Hữu Thỉnh

BBT NB&CL
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:02 PM

Gần đây, trên một số cơ quan thông tin đại chúng, một số blog cá nhân, đặc biệt là trong cuốn hồi ký của một giáo sư khá nổi tiếng có viết về chân dung nhà thơ Hữu Thỉnh. Nhiều ý kiến khen ngợi nhưng cũng không ít ý kiến xuất phát từ những quan điểm khác nhau nên có cái nhìn chưa thoả đáng về anh. Trên tinh thần dân chủ, Nhà báo & Công luận số 7  ra từ ngày 13 – 19/2/2009 có đăng bài “Nhà thơ Hữu Thỉnh và nỗi đau nhân thế” nhằm hướng độc giả đến một cách nhìn đúng đắn, cảm thông, chia sẻ với một nhà thơ làm công tác quản lý văn học nghệ thuật
Cùng với bài viết này, chúng tôi đã đăng tải bức ảnh Nhà thơ Hữu Thỉnh đang khép cửa phòng mình. Bức ảnh đã lột tả khoảnh khắc như muốn giấu mình đi, thu mình lại, đôi mắt buồn như thoáng nét âu lo trước những nhiễu nhương, nhốn nháo ở đời của một tâm hồn thi sĩ giàu nhạy cảm. Đó chính là ý đồ trong sáng của tác giả bức ảnh và báo Nhà báo & Công luận.
Sau khi đăng tải, chúng tôi đã nhận được sự đồng tình của nhiều độc giả với tác phẩm trên. Việc nhìn nhận, đánh giá khác nhau về một tác phẩm nghệ thuật là điều bình thường. Rất tiếc là sau đó, bức ảnh đã bị một số người suy diễn, quy chụp với những cái nhìn sai lệch. Đó là một điều rất tiếc và nằm ngoài suy nghĩ của chúng tôi.
Một lần nữa, Nhà báo & Công luận xin khẳng định việc đăng tải tác phẩm trên với tinh thần cảm thông, chia sẻ và thiện chí. Có thể nói rằng không chỉ chúng tôi mà những người yêu thơ và cả nhiều thế hệ các nhà văn, nhà thơ Việt Nam vẫn và sẽ mãi mãi coi anh là một nhà thơ xuất sắc và một nhà quản lý hết lòng vì sự nghiệp chung, một đại biểu Quốc hội mẫn cán. Sự hi sinh, cống hiến đó cho nền văn học nước nhà là to lớn và không thể phủ nhận.
       BBT NB&CL