Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Một nỗi đau nhân thế dành cho Hữu Thỉnh

Lê Thiếu Nhơn
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:12 PM

Chuyến đi Hà Nội tuần vừa qua, hành trang trở về Sài Gòn của tôi bỗng nặng trĩu hơn vì…một tờ báo. Tôi đã khá bất ngờ khi nhìn thấy tờ Nhà báo & Công luận số 7 phát hành ngày 13-2, có bài viết “Nhà thơ Hữu Thỉnh và nỗi đau nhân thế” in ở trang 14. Đây là cơ quan trung ương của Hội nhà báo Việt Nam, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện một tấm ảnh minh họa cực kỳ quái gở. Tấm ảnh in kèm bài viết chân dung nhân vật, nhưng ông Hữu Thỉnh lại lấp ló sau cánh cửa một cách phản cảm!

Thành thật mà nói, bài viết “Nhà thơ Hữu Thỉnh và nỗi đau nhân thế” không có gì mới mẻ. Phần tư liệu hấp dẫn nhất thì chủ yếu bám vào “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa cũng như hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh. Cách diễn đạt cũng tầm thường, chỉ có tấm ảnh là thăng hoa ác ý!

Tôi không phải là người có nhiều cảm tình với ông Hữu Thỉnh. Thế nhưng, ông ấy cũng là một nhà thơ nổi tiếng, từng là đại biểu Quốc hội suốt 2 khóa và đang là Chủ tịch Hội nhà văn VN, cho nên không thể in một tấm ảnh ông ấy thiếu đàng hoàng như vậy!
                              

Chỉ cần quan sát, có thể dễ dàng nhận ra tấm ảnh chụp ông Hữu Thỉnh bước ra khỏi phòng cá nhân. Dĩ nhiên, phải là người gần gũi với ông Hữu Thỉnh mới chụp được! Với tính chất riêng tư ấy, ít nhất khi công bố phải được sự đồng ý của ông Hữu Thỉnh. Tôi cứ băn khoăn rằng, tấm ảnh này có phải ông Hữu Thỉnh xuất hiện nơi công cộng đâu mà lại được “phơi” lên báo tự nhiên? Mặt khác, tôi tin không ai dám khẳng định tấm ảnh này là ảnh nghệ thuật!

Tờ Nhà báo & Công luận là diễn đàn của báo giới chuyên nghiệp, và cũng là nơi có thể định hướng hay uốn nắn trình độ làm báo cho các nhà báo. Tôi không hiểu sao lại in tấm ảnh vô cùng thiếu cân nhắc, để minh họa bài viết về một nhân vật văn hóa? Nếu ở các nước tiến bộ, thì Ban Biên tập tờ Nhà báo & Công luận đã bị lôi ra tòa vì bôi nhọ công dân.                           

Tôi kiên nhẫn “khiêng” tờ Nhà báo & Công luận từ Hà Nội về Sài Gòn, vì hai ngày 25-26.2 tới đây sẽ diễn ra Đại hội Hội nhà báo TPHCM, đây sẽ là một ví dụ sinh động về năng lực thẩm mỹ của báo giới Việt Nam thời hội nhập! Biết đâu các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm sẽ “khai
nhãn” dùm tôi về tấm ảnh ẩn giấu nhiều toan tính tuyệt diệu kia!

Nguồn: lethieunhon.com