Trang chủ » Tin văn và...

Lại thêm một cuốn sách bị cấm tái bản

Minh Hoàng thực hiện
Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009 2:29 PM
 
Dư luận trong nước đang  bàn tán nhiều về bài viết  “ Một nền văn học thực dụng tủn mủn” của nhà văn Nguyễn Đình Chính, thì có tin tiểu thuyết Onlin balô của ông  vừa tung ra thị trường phát hành trước tết vài ngày ( do nhà xuất bản hội nhà văn cấp giấy phép) đã bị cấm tái bản .Sau đây là cuộc trò chuyện giữa tác giả và Minh Hoàng
 
- cuốn tiểu thuyết Online balô của ông vừa bị cấm tái bản .
- Cách đây vài hôm tôi cũng có nghe phong thanh như vậy. Nhưng hôm nay 16 - 02 -2009 vào lúc 10giờ sáng tôi có được ông Nguyễn Khắc Trường , Tổng biên tập nhà xuất bản hội nhà văn VN mời tới nhà xuất bản và thông bào cho biết trên đã yêu cầu nhà xuất bản không tái bản hoắc nối bản quyển tiểu thuyết Onlin balô
- Trên là những ai vặy
- Là những cán bộ Của cục xuất bản thuộc bộ Thông tin...
- Ông Trường có giải thích cho ông biết lí do vì sao lại cấm tái bản và nối bản quyển tiểu thuyết Onlin Balô?
- Tôi không hỏi nên ông Trường không trả lời.
- Tại sao ông lại không hỏi ?
- Vì tôi coi cái thông báo này của ông Trường như một mệnh lệnh. Đã là lệnh thì phải lắng nghe và chấp hành nghiêm chỉnh đã . Thắc mắc đề đạt sau
- Chẳng nhẽ ông không có ý kiến gì. Ông sợ hay là cũng thấy Onlin balo cần phải cấm tái bản và nối bản.
- Có ai doạ nạt đâu mà  sợ. Sau khi thông báo cho tôi biết , ông Trường còn mời tôi đi uống bia. Tôi đã trả lời phỏng vấn trên tờ Đất Việt và tờ Thể thao văn hoá.  Tôi viêt quyển tiểu thuyêt này theo phong cách văng mạng như một thể nghiêm năm  ăn năm thua . Một là thành công .Hai là thất bại.  Là một nhà văn khi tác phẩm của mình không được tái bản thì cũng phải tự mình  nhiêm túc xem xét lại .
- Tại sao ông cứ quanh co như vậy
- Vì tôi đang cố tìm  lý do tại sao Onlinbalô lại bị cấm như thế. Cụ thể là có tuyên truyền chống CNXH hay không . Có phỉ báng hoà bình và cổ vũ cho chiến tranh hay không. Có tuyên truyền lối sống dâm ô truỵ lạc hay không có động chạm vào những vấn đề nhậy cảm hiện nay của xã hội hay không
- Và ông vẫn chưa tìm được cái tội của Onlin balô
- Cho đến lúc này thì chưa. Trong tuần này tôi sẽ nghiêm túc đọc lại quyển sách này . Nếu chưa tìm ra lý do bị cấm thì tôi sẽ đề nghị Hội Nhà văn can thiệp ( quyền lợi hội viên mà ).
- Chăc ông có đọc một vài viết đã bài phê bình , hay nói vui là đã phang cuôn online balô rất nặng nề trên một vài trang web.
- Có đọc. Tôi cám ơn những ý kiến đã phê bình cuốn tiểu thuyết này.
- Ông không bực mình, không cay cú hay sao.
- Quả thực là không.
- Lý do
- Được người ta để ý đến là may lắm rồi. Cách đây 10 năm tôi in tiểu thuyết Đêm Thánh Nhân và cũng bị cấm tái bản . Nhà văn Nguyễn Mộng Giác - Việt kièu ở Mỹ về nước có đến nhà thăm tôi . Ông Giác nói : “Các anh trong nước sướng thật. Viết sấch ra còn được quan tâm sát sạt như thế. Tụi tôi bên đó, viết xong một quyển sách như ném vào cõi hư vô. Chỉ mong được người ta chửi mà cũng không được.” . Năm nay tôi cũng 64 tuổi rồi . Tuần trứoc tôi vừa được kết nạp vào hội phụ lão ở phường. Đã là lão già rồi thì phải biết lắng nghe. Bơn bớt cái thói hiếu thắng cái gì cũng cho mình đúng, người ta sai. Vả lại, trong môi trường sinh hoạt văn học nghệ tuật hiện nay, cần  phải biết tôn trọng những ý kiên khác biệt.
-