Trang chủ » Tin văn và...

Cần tôn trọng bạn đọc !

Trường Giang
Thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2009 8:24 PM
 
Hôm Tết Nguyên Tiêu Kỷ Sửu , tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám –Hà Nội , Ngày hội Thơ Việt Nam lần thứ VII đã được tổ chức tương đối thành công ,tiến bộ nhiều so với năm ngoái . Các báo ,tạp chí và các cơ quan truyền thông đã phản ảnh tới bạn đọc , bạn nghe đài ,bạn xem truyền hình trong cả nước và các nước ngoài về những hoạt động lễ hội thuộc lĩnh vực Thơ và các Nhà Thơ Việt Nam ,xin không nhắc lại.
                Tuy nhiên, những cái hay , cái đẹp đó vẫn chưa đựợc trọn vẹn bởi  còn mấy hiện tượng không đáng có nhưng đã xẩy ra làm méo mó hình ảnh đội ngũ các nhà thơ chân chính .  Xin nêu vài dẫn chứng như sau :          
                 Thứ nhất là nạn tự phong danh nghĩa “Nhà thơ” một cách tràn lan ,dẫn tới tình trạng à uôm , vàng thau lẫn lộn , ngược hẳn với chủ trương của Hội Nhà văn Việt Nam về đề cao và tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ sáng tác . Thậm chí, một số ấn phẩm theo dạng nhập nhằng “nửa tạp chí, nửa sách” đã quá coi thường bạn đọc , nêu tên một số người làm thơ nghiệp dư mới xuất hiện vài năm gần đây chưa đủ tiêu chuấn gia nhập Hội Nhà văn địa phưong nhưng giàu tiền của nên thình lình nhảy tót lên giữ vị trí đứng đầu “ Hội đồng biên soạn”!!! Chưa hết ,trong danh sách tự phong ấy còn có những “nhà” hết sức kỳ lạ : Được tôn phong là “nhà phê bình” nhưng xưa nay chưa có bài phê bình nào đăng trên báo chí trung ương và địa phương !!!;
Rồi tiếp nối là Nhà Doanh nghiệp , nhà nghiên cứu…đều tự phong 
     Anh chị em nhà thơ của Hội Nhà văn Hà Nội chúng tôi xưa nay tuy mỗi người mỗi cảnh nhưng đều biết nhau cả . Chẳng lẽ các vị trong Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật và Hội Nhà văn Hà Nội không hề biết chuyện này??? Nếu biết thì tại sao lại buông lỏng , làm ngơ như vậy ???
Thiết nghĩ , nếu quá khó khăn về kinh phí xuất bản các ấn phẩm chính thống của Hội , cần “tranh thủ” quyên góp tiền nong thì cứ đề tên các vị đó là Nhà tài trợ hoặc Nhà hảo tâm mới đúng chứ! Là người cầm bút làm thơ,,chúng ta cần trung thực với nhau và trên hết cần phải tôn trọng bạn đọc chứ !
                   Đáng tiếc là một số ít nhà thơ nổi tiếng nay lại quá dễ dãi “đứng tên” –coi như bán thương hiệu để “dán tem bảo đảm”- cho một số ấn phẩm được gọi là “Tập thơ nhiều tác giả” gom nhặt từ khắp chốn những cây bút nghiệp dư chưa vượt qua được trình độ  “văn vần , biền ngẫu” ! nhưng được tôn phong là “nhà thơ” , thậm chí là “Nhà thơ đương đại” in trên giấy trắng mực đen hẳn hoi chứ đâu phải chỉ “bốc thơm” họ khi lai rai nhậu nhẹt !
      Bởi vậy mà không ít người nhầm tưởng rằng việc trở thành nhà thơ là “dễ ợt” ,chỉ cần bỏ tiền ra thuê mấy “nậu sách” đưa tên tuổi kèm tấm ảnh và mấy bài viết làng nhàng theo dạng văn vần vào tập thơ “đại trà” nào đó rồi thuê ông nhà báo nào đó “lăng xê” cho vài mẩu là “nổi tiếng” ngay !
                   Thứ hai là , cách c“tiếp thị” của một số cây bút trẻ tại khu vực dành riêng cho giới trẻ tại sân Nhà Học Sĩ ,,do thiếu sự  hướng dẫn chu đáo của các nhà thơ chuyên  nghiệp nên có em , có cháu tự phát  cung cách  phô trương mình theo lối cường điệu quá xá ,kệch cỡm để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho công chúng , kể cả những người trẻ tuổi nhưng có học hành tử tế. Thiết nghĩ , các anh chị phụ trách lực lượng thơ trẻ nên rút kinh nghiệm thật kỹ để năm sau đừng tái diễn mà tai hại lâu dài trong tiềm thức họ .
                   Thứ ba là, việc phát hành các ấn phẩm Thơ tại Văn Miếu –Quốc Tử Giám hôm Tết Nguyên Tiêu là một việc cần thiết ,bởi tạo được không khí hội hè khá vui vẻ và là cơ hội để các tác giả tiếp xúc,phục vụ bạn đọc . Mấy năm liền ,chúng tôi đã tạo được nề nếp “ Các tập thơ bán trong ngày Thơ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám chỉ thu 50% giá in trên bìa” bất kể thơ in năm ngoái hay vừ in ra .Đó là một tập tục đẹp , thể hiện thiện ý của các nhà thơ đối với bạn đọc yêu quý thay cho lời cảm ơn .
         Còn, việc Ban quán lý và Ban Tổ chức “thả nổi” mặt bằng cho một số nhà sách, nhà xuất bản nào đó đem sách tồn kho đến bán “thanh lý” với giá hạ là việc riêng của họ ,không liên quan gì đến các quầy của anh chị em nhà                                            thơ  trực tiếp  giao lưu với bạn đọc và chỉ thu một nửa giá in trên bìa như đã   nói trên. Khá nhiều bạn đọc đã đến với chúng tôi ,chọn mua thơ và trò chuyện vui vẻ ,góp nhiều ý kiến chân tình về nội dung ,hình thức các tập thơ
Chỉ tiếc , một vài nhà báo (không tiện nêu tên) đã không tìm hiểu kỹ ,không hiểu đúng nên đã phản ảnh gần như xuyên tạc rằng : thơ ế nên phải bán hạ giá !!! Người viết bài này vốn là nhà báo đồng thời là nhà thơ cao tuổi hôm ấy trực tiếp ngồi bán thơ và ký lưu niệm phục vụ bạn đọc ,được hưởng không khí giao lưu cởi mở, thân tình ; hôm sau mở trang báo đọc, gặp những dòng  xuyên tạc của bạn đồng nghiệp trẻ ở một tờ tuần báo (miễn nêu tên) mà lóng buồn phiền mất mấy ngày liền !
                     Còn có thể dẫn ra một số chi tiết khác nhưng thiết nghĩ “ thành công là cơ bản” , đã đồng nghiệp thì “ nói ít hiểu nhiều” . Xin dừng ở đây,mong những điều nói thẳng sẽ có ích .
                      Xin được lượng thứ nếu mấy lời của tôi làm ai đó không ưng !

                                                                       Hà Nội, 13-2-2009