Trang chủ » Tin văn và...

Thư ngỏ gửi ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông

Nhà văn Hoang Minh Tường
Thứ năm ngày 5 tháng 2 năm 2009 7:05 AM
 
TÔI MUỐN BÁO BẮC GIANG ĐÍNH CHÍNH LẠI NHỮNG THÔNG TIN THIẾU CHÍNH XÁC
          Thưa ông Bộ trưởng,  tôi là Hoàng Minh Tường, công dân của nước CHXHCNVN, hiện công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam, có mấy dòng gửi tới ông, vì có liên quan đến lĩnh vực Nhà nước giao cho ông quản lý, mong được ông bớt chút thời giờ vàng ngọc để xem xét.
Thưa ông Bộ trưởng. Trên Bắc Giang Onlines ( trang điện tử của báo Bắc Giang), ngày 22-1-2009, có bài  “ Sách đen, vấn nạn và giải pháp” (không ký tên tác giả), đã đưa những thông tin không trung thực về cuốn tiểu thuyết “ Thời của Thánh Thần” của tôi ( do NXB Hội Nhà văn ấn hành quí 3 năm 2008.)
           Bài báo dẫn giải : “ Chỉ tính riêng năm 2008, Cục Xuất bản đã quyết định đình chỉ, thu hồi và xử phạt hàng loạt tác phẩm và truyện tranh như: “Thời của Thánh Thần”, “ Rồng đá”, “Video Girl - chuyện phim em gái, 3 tập”, “ Change 123- tam nữ hiệp”, “ Chàng trai trong truyện tranh”, “ Ichigo – kỷ niệm xanh”, “Hội học sinh”, “ Girl comics- lần đầu trải nghiệm”...vv...”
           Rồi bài báo kết luận :  “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu, cũng giống như “Thời của Thánh Thần” của Hoàng Minh Tường, “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương, “Rồng đá” của Ngọc Tiến, Ngọc Mai...không thể tồn tại trong một xã hội phát triển, giàu tính  nhân văn, nhân bản...”
   Chao ôi, đọc những dòng trên mà toát hết mồ hôi, tưởng như quay lại đúng nửa thế kỷ, cái thời năm 1956, 1957 (!). Tôi thấy kỳ lạ là tiểu thuyết “Thời của Thánh Thần” của tôi , ngoài công văn số 1837/XB-QLXB ngày 22-8-2008 của Cục Xuất bản  gửi NXB Hội nhà văn , yêu cầu dừng phát hành để thẩm định, và quyết định số 695/ QĐ-XPHC ngày 29-8-2008 do Thanh tra Bộ TT và TT ký, phạt  5 triệu đồng vì phát hành trước thời hạn nộp lưu chiểu, không hề có quyết định cấm phát hành của quí Bộ, càng không có một dòng thông báo nào trên các phương tiện truyền thông đại chúng rằng tiểu thuyết “Thời của Thánh Thần” thuộc loại sách đen như “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương... “ không thể tồn tại trong một xã hội phát triển, giàu tính nhân văn, nhân bản”, như bài báo đã viết. Thậm chí, chính vì việc xử lý không khéo léo của các nhà chức trách, mà các đầu nậu đã lợi dụng, in lậu hàng vạn bản. Cho tới nay, sách lậu đang lan tràn các sạp sách vỉa hè, ( Tôi đã chính thức có đơn gửi tới Trung tâm Bản quyền tác giả thuộc Hội Nhà văn Việt Nam để trình báo nhờ giúp đỡ ngăn chặn nạn in giả, nhưng vẫn không có hồi âm), khiến nhà nước ( cụ thể là NXB Hội Nhà văn) và tác giả thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
 Là người cầm bút, tôi chịu trách nhiệm về những trang viết của mình trước pháp luật và độc giả. Vì thế những dòng viết hồ đồ, có tính quy chụp trong bài “ Sách đen, vấn nạn. và giải pháp” đăng trên báo Bắc Giang đã vi phạm luật báo chí, xúc phạm đến tác giả và tác phẩm.
 Viết những dòng này gửi đến ông Bộ trưởng, tôi hy vọng, bằng quyền hạn và trách nhiệm của mình, ông có động thái đề nghị báo Bắc Giang đính chính những thông tin trên, để trả lại tính công bằng và minh bạch trong dư luận, bảo đảm cho tác giả những quyền lợi hợp pháp của một công dân, một người viết phụng sự Tổ quốc và Dân tộc.
 Kính gửi ông Bộ trưởng lời chào trân trọng.
                                                               Hoàng Minh Tường