Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhàn đàm tết Kỷ Sửu

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 31 tháng 1 năm 2009 2:34 AM

Nhàn đàm tết Kỷ Sửu 
Bàn về NGŨ QUAN của con người
Trong lĩnh vực Hưởng thụ
   Trần Trương
Những ngày vui xuân Kỷ Sửu này quả là đã lắm.Những người Hồi hương   thật thoải mái, kẻ đi du lịch lại càng “Zui”, còn mấy đám TUI “RU” xuân trong…nhà và quanh vài phố với bạn bầu chí cốt. Thịt, giò, chả, bánh chưng thì khỏi phải nói.chỉ có cái món”RƯỢU là ai cũng không chê.Lâu lắm chúng tôi mới lại nói đến cía NGŨ QUAN trên cơ thể mỗi con người.Ngày nào và cả đời mang chúng đi, về, lau chùi, rửa ráy, làm đẹp chăm sóc mà chưa ai đánh giá cái Hưởng thụ của nó trong sự bình đẳng hay bất bình đẳng trong cả một quá trình sinh ra và lớn lên.Ngũ quan ấy là: MẮT, MŨI, MỒM,TAI và TAY, còn trong ngôn ngữ nói theo chữ Hán và chức năng của từng ngũ quan người ta thường gọi là: THỊ GIÁC, KHỨU GIÁC,VỊ GIÁC,THÍNH GIÁC,X ÚC GIÁC. Năm loại “binh chủng” này có thực sự được xã hội đối xử bình đẳng  chưa?Chúng tôi bàn rằng: có lẽ được hưởng thụ bình đẳng hơn cả là anh Thị Giác,Bởi ai có đôi mắt mà chả được nhìn ngắm mọi thứ xấu đẹp, cảnh này , cảnh kia. Anh nhà giầu cũng như anh ngèo đều có thể bìnhđẳng đứng ngắm một bông hoa, một dòng sông, một con đò, một cánh diều, mà có ai ngăn được đâu!nhưng đến các “QUAN” khác thì có vấn đề bất bình đẳng trong cả một quá trình lao động và hưởng thụ. Anh Khứu Giác của cấp trên thì hay được ngửi mùi thơm của cao lương mỹ vị trên các bàn tiệc quanh năm ngày tháng, còn đối với anh DÂN thường thì luôn chỉ được ngửi những mùi rau luộc, cá kho mặn hoặc chút ít thịt thà bình dân. Kèm ngay đó là anh Vị Giác, ở anh nhà giầu, hay quan chức luôn được nếm các món của ngon vật lạ,còn anh nghèo ,người lao động thường xuyên tiếp xúc với Tương ,cà mắm muối.Anh Thính Giác của anh nghèo luôn bị nghe những lời tục tĩu của sự bực bội, bức xúc trong cuộc sống và nghe nhạc công cộng nới hè đường, mỗi khi có hội hè, hoặc thưởng thức Loa Phường.Nhưng đối với anh giầu có hoặc nhà khách của quan chức thì đủ loại nhạc “Sít- tê-rê –ô” trong âm thanh đảo chiều và đĩa nhạc XỊN cứ như ca sĩ đứng ngay cạnh người nghe mà hát. đến việc bàn tới anh xúc giác thì cũng hay.Cái anh có tiền thì luôn được “sờ” vào tay Sếp, hoặc mấy em chân dài trong quán nhậu, trong karaoke chìa những bàn tay mềm nhũn để đón tiếp và nếu là sếp thì thường xuyên được tiếp xúc với ..phong bì.Còn anh nghèo thì luôn cầm xẻng, cầm cuốc…Thế đấy , chúng ta đang phấn đấu cho một nền kinh tế hưng thịnh và một nền dân chủ, mà ở đó con người được tự do, bình đẳng trong mọi lĩnh vực.Lâu nay chúng ta hay nói đến câu Mọi người phải bình đẳng trước pháp luật, vậy pháp luật là gì?thật ấu trĩ khi đặt câu hỏi ấy. Nhưng tôi cứ nghĩ ngay trên khuôn mặt và thân thể con người có5 Giác Quan vẫn đang thường xuyên mất sự cân bằng trong cuộc sống hưởng thụ để tồn tại thì cái bình đẳng cho mỗi người khó có lời giải thích.Tất nhiên của cải vật chất của xã hội không phải là chia đều hết thảy mới là bình đẳng nhưng cái cao cả của một chế độ là phải làm cho con người MỞ MÀY, MỞ MẶT”từ đó chúng ta mới có được khuôn mặt đẹp của một xã hội văn minh, mà người được hưởng thụ đầy đủ nhất trên 5 ngũ quan phải là và ít nhất phải là 70% nông dân hiện nay chứ không chỉ khuôn lại những cái Mặt nạ nhầy mỡ mà vô cảm./.