Trang chủ » Tài liệu tham khảo

‘Canh Chu Công’ – Món ăn làm từ óc người sống do Chu Ân Lai phát minh

Cổ Phong
Thứ hai ngày 3 tháng 5 năm 2021 9:55 AM


Những năm qua, tội ác của Chu Ân Lai, thủ tướng đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không ngừng bị vạch trần. Trong đó, có việc Chu Ân Lai bị phanh phui sở thích ăn óc người sống, lấy não người sống để làm “canh Ngọc tiên”, do đó món canh này có tên là “canh Chu công”. Câu chuyện bên trong vô cùng tanh mùi máu, vượt quá sức chịu đựng của người bình thường.

Chu Ân Lai
Chu Ân Lai, thủ tướng đầu tiên của ĐCSTQ. (Ảnh qua Hightlight)

Trong bài báo ‘Chu Ân Lai trong Cách mạng Văn hóa’, Triệu Việt Thắng – một học giả ở Pháp đã vạch trần bộ mặt thật của Chu Ân Lai: Vẻ ngoài của Chu có thể nói là hoàn mỹ, nho nhã, nhưng khi cần ra tay tàn độc thì ông ta cũng không sợ dính máu.

Bài báo cũng nói rằng nếu không có Chu thì Cách mạng Văn hóa sẽ không kéo dài lâu như vậy. Bởi vì những hành động của Chu đã cổ vũ cho Mao mặc sức làm càn khiến cuộc Cách mạng Văn hóa trở nên vô cùng ác liệt. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Chu Ân Lai là tay chân đắc lực giúp Mao Trạch Đông đánh bại Lưu Thiếu Kỳ.

Bài báo nêu rõ: “Từ hành vi của Chu, chúng ta có thể hiểu sâu sắc về sự sa đọa đạo đức triệt để của ĐCSTQ. Trong hệ thống tổ chức này, không có xung đột giữa chân lý và đạo đức bên trong cá nhân, mà chỉ có sự phục tùng mù quáng, tàn nhẫn và dối trá.”

Tờ ‘People’s Daily’ từng đăng bài viết ‘Oan hồn trong canh Chu Công’ của tác giả Trầm Tĩnh. Bài viết ‘Ma vương sát nhân: Beria của Trung Quốc-Chu Ân Lai’ của tác giả có bút danh ‘Thanh niên Bắc Hải’ cũng được lan truyền rộng rãi trên Internet. Cả hai bài báo đều tiết lộ nguồn gốc của việc Chu Ân Lai thích ăn óc người sống và lai lịch của “canh Chu Công”.

Theo bài báo, Chu tin rằng ăn óc người tươi là một loại thuốc bổ tuyệt vời, đặc biệt là ăn óc tươi của các chàng trai và cô gái trẻ mới là cực phẩm kéo dài tuổi thọ. Bộ não của những người này sau khi được lấy ra sẽ được đem đi chế biến thành món “canh Ngọc Tiên”. Bởi vì người ta đồn rằng “canh Ngọc Tiên” có thể kéo dài tuổi thọ, vậy nên nó rất phổ biến trong giới lãnh đạo ĐCSTQ.

“Canh Ngọc Tiên” còn có một tên gọi khác liên quan đến Chu Ân Lai, đó là “canh Chu Công”. Khi Hạ Long nói với Chu Ân Lai phương pháp chế biến “canh Ngọc Tiên”, Chu Ân Lai đã làm theo và dâng lên cho Mao Trạch Đông dùng. Kể từ đó “canh Ngọc Tiên” được đổi tên thành “canh Chu Công”

Vào giai đoạn cuối của Cách mạng Văn hóa, Chu Ân Lai bị ốm nên ông ta đã ăn rất nhiều “canh Ngọc Tiên”, nhưng không hề có chút cải biến.

Khi Pol Pot từ Campuchia đến Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã dùng món canh này để chiêu đãi ông ta nhiều lần. Từ đó, việc lãnh đạo Đảng Cộng sản Khmer ăn “canh Ngọc Tiên” đã trở thành phổ biến, bằng chứng cho việc này là những bức ảnh trong phòng tưởng niệm thảm sát của chính quyền Pol Pot.

Trong khu tưởng niệm thảm sát của Khmer Đỏ ở Campuchia, tác giả từng nhìn thấy ​​một hình phạt đặc biệt. Đó là cố định một người ngồi trên ghế, sau đó khoan một lỗ trực tiếp từ phía sau đầu và rút não của người này ra. Đây không phải là hình phạt, mà là moi não của những người còn sống để làm món “canh Ngọc Tiên” cho các lãnh đạo Đảng Cộng sản Khmer ăn.

tội ác
Một người phụ nữ bị trói trên ghế để khoan lỗ vào đầu, rút não ra làm canh Ngọc Tiên. (Ảnh minh họa qua NTD)

Trong số những người bị đưa đến trại tập trung S21 ở Campuchia, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, những người này đều bị moi não.

“Canh Ngọc Tiên” được làm ra rất dã man và tanh mùi máu, nên luôn được cật lực che giấu. Ở Trung Quốc và Campuchia, nhiều lãnh đạo đảng đã ăn “canh Ngọc Tiên”, khiến một số lượng lớn người dân bị sát hại chỉ để lấy não làm thức ăn.

Bài báo nói rằng việc giết người của Chu Ân Lai đã thành bản tính, sự tàn bạo và hung ác của ông ta đã vượt xa Lavrenty Pavlovich Beria – kẻ giết người hàng loạt của Liên Xô cũ. Sự độc ác của ông ta gấp ngàn lần Beria, thậm chí gấp hàng vạn lần.

Trong sự phân chia quyền lực cấp cao của ĐCSTQ, xuất thân và thực lực của Chu Ân Lai đều là từ công việc gián điệp tình báo, nói trực tiếp là thu thập thông tin tình báo, ám sát, bắt cóc, kích động bạo loạn, tuần hành, cướp bóc, v.v…

Nhiều hệ thống tình báo quan trọng của ĐCSTQ là do Chu Ân Lai tạo ra. Những hệ thống này đã tạo ra hỗn loạn, bạo loạn và việc ám sát trong thời kỳ cầm quyền của Chính phủ Quốc dân đảng.

Trong tất cả các cuộc vận động chính trị kể từ khi thành lập ĐCSTQ, Chu Ân Lai là người thực thi thực tế, các phương pháp ngụy tạo sự thật, liệt kê bằng chứng lịch sử và dàn dựng đều là sở trường của Chu. Hệ thống tình báo của Chu trải rộng khắp cả nước, có thể ra lệnh cho toàn quốc.

Mọi hoạt động và phát ngôn của người dân ở Trung Quốc đều nằm trong sự giám sát của hệ thống do Chu Ân Lai cầm đầu. Hệ thống tình báo của Chu thực sự là một cỗ máy giết người hiệu quả.

Thông tin hồ sơ được giải mật cho thấy việc bức hại Lưu Thiếu Kỳ, Hạ Long, Bành Đức Hoài… đến chết đều do Chu Ân Lai trực tiếp nhúng tay vào. Ông ta từng chỉ trích Lưu Thiếu Kỳ là “Phản đồ, nội gian, công tặc”. Trong chuyên án thẩm tra, ông ta phê 4 chữ “Người này đáng giết!”. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Chu liên tục phản bội người khác để bảo toàn vị trí của mình, thậm chí cả người thân của mình cũng không từ thủ đoạn.

Tác giả: Cổ Phong