Trang chủ » Tin văn và...

TAM CHÚC THOÁNG QUA VÀ NGHĨ NGỢI

TN và You Tube
Thứ bẩy ngày 30 tháng 3 năm 2019 7:31 PM



TNc: Hôm nay tôi cùng anh em Báo NCT đi thăm chùa Tam Chúc. Công nhận nơi đây đang hình thành một quần thể chùa chiền và khách sạn, khu vui chơi giải trí. Với diện tích 5000 ha chúng ta khó hình dung nó đồ sộ thế nào. Có hồ nước, có núi non như Vịnh Hạ Long ngay giữa Hà Nam thật kì thú. Tất cả còn ngổn ngang như một công trường xây dựng. Có một số hạng mục đã xong, nhất là khu trồng cây của các lãnh đạo. Mỗi cây có một tảng đá thiên nhiên và trên đó ghi rõ tên họ, chức vụ. Tôi đi nhiều nơi thấy di tích nào cũng có cây của lãnh đạo, tự dưng đâm ra nghĩ ngợi. Sao lại có thứ văn hóa ghi danh nơi công trình tâm linh, văn hóa như vậy nhỉ. Cứ ăn ở phục vụ Nhân Dân thì dân ghi nhớ cần ghi bảng đá ghi tên. Nhiều người chức tước lẫy lừng bỗng sau vào nhà đá. Vô thường mà. Xin thôi việc trồng cây ghi tên nơi tâm linh, công trình văn hóa. Chúng ta làm thế có phải chúng ta không khiêm nhường trước Đất nước, trước chốn tâm linh, văn hóa và không phải ngay với Nhân Dân của mình.
Đến Tam Chúc mà lòng thiền không thấy lại xao xác buồn..