Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GHI BÀN THẮNG

Vũ Duy Chu
Thứ tư ngày 20 tháng 6 năm 2018 2:45 PM
Phút 56 của trận đấu giữa Serbia và Costa Rica, bình luận viên truyền hình reo lên:
- Cú đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp của Kolarov đã đi vào góc cao khung thành Costa Rica. Anh đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho tuyển Serbia…
Thằng Đẹt học lớp 2 liền hỏi ba:
- Ba! Ba! cái chú Rốp đá banh bằng chân mà sao chú bình luận trên Tivi lại bảo chú Rốp ghi bàn thắng là sao ba? Ghi thì phải dùng bút, viết bằng tay chớ?
Ba Đẹt chợt khựng lại:
- Sao mày hỏi tao câu cắc cớ làm chi vậy trời? Đá banh bằng chân, bóng bay vào lưới đối thủ, nhưng xưa nay người ta quen gọi là bàn thắng được ghi mày ơi… Họ còn ghi bàn thắng bằng đầu, bằng lưng, bằng vai, bằng tùm… lum… tà la nha…
Má Đẹt cãi:
- Ông nói trớt quớt. Cái chú Rốp ấy đá trái banh vào lưới đối thủ, nhưng chú ấy đang mắc kẹt đá dưới sân, làm sao chú cầm giấy bút mà ghi bàn thắng. Mấy ông truyền hình ghi giùm chú cái bàn thắng ấy lên bảng tỉ số trên màn hình tivi cho người xem nhìn thấy. Ba con ông xem đá banh hoài mà không rành là sao? Ghi bằng tay, bằng tay, rõ chưa ba con ông Đẹt?
Đẹt kêu ầm lên:
- Ba dở ẹt, thế mà ba cũng không biết. Má giỏi dữ ta. Ba thấy chưa, má giỏi quá. Bàn thắng bằng chân, nhưng ghi bàn thắng bằng tay, má ha!
Ba Đẹt tự nhiên quạu:
- Từ bữa rày có đá banh thì má con mày vào phòng trong mà coi ha, tao đang xem mà mày hỏi tùm lum tà la, sao tao kịp nghĩ cái chi mà trả lời. Mày vào phòng trong bật Tivi lên mà coi
Đẹt vừa đi khỏi, má Đẹt rỉ tai chồng:
- Ba thằng Đẹt đang ngon quá xá, quạu chi cho mau già uổng phí. Ông có bàn thắng nào, tôi vẫn đều ghi điểm cho ông, ông nhớ không? Ông chả vui như Tết là gì?
Mắt ba Đẹt bỗng long lanh:
- Ừa há. Chèng ơi, sao tôi cưng má Đẹt quá trời quá đất nè. Đẹt ơi, ra coi đá banh chung với ba, lẹ lên nha…
Sài Gòn, 21h20 ngày 17.6.2018
VDC