Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hàng lậu và chủ quyền Quốc gia!

Gia Văn sưu tầm và biên soạn
Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2009 4:18 AM

Báo chí Việt Nam gần đây đã gióng lên nhiều báo động về hàng nhập lậu từ Trung Quốc đang ồ ạt tràn vào Việt Nam nhân dịp Tết Kỷ Sửu đang tới(*). Hàng lậu Trung Quốc (hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Việt Nam nhưng trốn thuế, trốn kiểm dịch, trốn kiểm định chất lượng) không phải là chuyện mới đối với dân buôn bán, lực lượng hải quan và người dân Việt Nam. Ngay từ khi biên giới Việt-Trung được rục rịch mở cửa trở lại từ những năm 1989-1990, những chai bia Vạn Lực, vỏ chăn con công, bình thủy màu sặc sỡ… đã len lỏi tới tận các ngõ xóm của Việt Nam từ Hà Nội đến Sài Gòn. Hàng lậu Trung Quốc lúc đó có thể đã có tác dụng chống đỡ thêm cho nạn khan hiếm hàng hoá thời Việt Nam đang phải chịu đựng đói khát và thiếu thốn triền miên khi nước ta bị bao vây, bị cấm vận quốc tế do các thế lực thù địch gây ra.
Sau khi quan hệ Việt Nam và Trung Quốc ấm nồng trở lại thì hàng hoá Trung Quốc (đa phần hàng lậu) được hoan nghênh ở nước ta một phần nó có giá rẻ vừa túi tiền của đa số dân nghèo. Nguồn hàng gia dụng rồi dào Trung Quốc ào ạt đổ vào đã tháo bớt áp lực bức xúc của dân chúng. Nhưng nó cũng là cử chỉ thân thiện của nhà nước Việt Nam sau những năm cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thời sau 1979.
Nhưng càng ngày hàng lậu Trung Quốc càng thể hiện tính chất nguy hại đối với dân chúng Việt Nam và đối với chính thể Việt Nam hiện nay.
Ở trình độ hiểu biết trung bình, ai cũng thấy hàng lậu Trung Quốc đang tiềm ẩn đe doạ đời sống người dân Việt Nam hàng ngày, hàng giờ và có thể hệ lụy cho các thế hệ mai sau bằng những sản phẩm độc hại, mất an toàn: các thực phẩm được tẩm ướp các chất hóa học để giữ cho sản phẩm (thịt, tim, gan gia súc, gia cầm, trái cây) không bị ôi thiu trong nhiều ngày; các sản phẩm công nghiệp được làm bằng các nguyên liệu có chứa chất độc (đồ chơi, sản phẩm nhựa, quần áo,…); các tiêu chuẩn an toàn kém (mũ bảo hiểm, xe máy, phụ tùng công nghiệp, đồ điện,…). Những phim truyện truyền kỳ vô bổ chiếu khuyến mại gần như cho không trên các kênh truyền hình cả nước. Những nguy cơ vừa kể có thể chỉ hoàn toàn vì lý do lợi nhuận, nên dễ bị mất cảnh giác. Nhưng hãy thử hình dung nếu có một động cơ chính trị chủ ý đầu độc dân Việt Nam bằng chất độc hoặc vi khuẩn hay sản phẩm văn hoá gây hại tiềm ẩn qua hàng lậu thì sẽ thấy mức độ khủng khiếp thế nào.
Trong bối cảnh hiện nay khi kinh tế dân doanh của Việt Nam đã giữ một vai trò trọng yếu ( chiếm trên 60% GDP, tạo ra 90% tổng số việc làm, đóng góp 70% nguồn thu thuế), khi nền kinh tế Việt Nam đang chịu đựng mức nhập siêu quá lớn (khoảng 28% so với tổng xuất khẩu), khi nền kinh tế Việt Nam đang cần thúc đẩy năng lực sản xuất nội địa, khi số người nông dân bị mất đất đang ngày càng gia tăng, khi những bất ổn trong xã hội Việt Nam đang ngày càng nóng lên khó lường …Hàng lậu của Trung Quốc đang đánh vào đúng trụ cột chống đỡ duy nhất hiện nay của Việt Nam: tăng trưởng kinh tế để xoá đi những bất cập về chính trị, xã hội.
Ngay sau khi biên giới phía Bắc rộng mở, thương lái người Hoa sang các tỉnh biên giới thu mua móng và sừng trâu, rễ cây hồi, mèo, rắn, ếch và gần đây là cây Tai ngựa với giá thu mua rất hời. Nhờ nguồn lợi thu từ nguồn hàng qúi hiếm này mà nhiều gia đình người dân các tỉnh biên giới khấm khá dần lên. Bà con coi đây chính là cách “xoá đói giảm nghèo„ hiệu quả. Khi trâu cày hiếm cũng chính những thương nhân bên kia biên giới lại mang máy cày (cầm tay loại nhỏ) sang bán rất chạy. Khi mèo, rắn và ếch trở thành món khoái khẩu cho hàng tỷ con người thì nạn chuột và sâu bọ lại hoành hành phá hoại mùa màng. Người anh em bốn tốt liền mang thuốc diệt chuột và trừ sâu (có cả loại thuốc có thành phần hoá chất bị quốc tế cấm) sang bán ồ ạt kiếm lợi. Bệnh ung thư gia tăng mạnh ở ta những năm gần đây chắc chắn có các tác nhân này tham gia.
Nay Tây Nguyên, nóc nhà chiến lược của Đông Dương, các đối tác Trung Quốc đã đưa hàng trăm công nhân (liên doanh Kinh tế) sang khai thác mỏ Boxít (nhôm). Trong tương lai con số thợ mỏ có kinh nghiệm khai khoáng của bạn sẽ sang làm ăn chung với ta có thể lên tới hàng ngàn người.
Trong tương lai gần, khi người anh em môi hở răng lạnh phương Bắc đã hiện diện cùng với sức mạnh hàng hoá len lỏi rộng khắp mọi hang cùng ngõ hẻm từ biển sâu tới núi cao  rồi thì chả ai có thể biết được chủ quyền Quốc gia của Việt Nam sẽ ra sao.
Hãy xem những căng thẳng xung quanh chuyện nhập khẩu thịt bò từ Mỹ vào Nhật hay Hàn Quốc thì thấy vấn đề hàng nhập khẩu không chỉ là chuyện mua bán, cái ăn uống tầm thường của dân chúng, mặc dù ba nước đó là những đồng minh thân cận sẵn sàng bảo vệ nhau đến cùng.
Nhưng việc chống hàng lậu Trung Quốc không chỉ là vấn đề của lực lượng hải quan hay quản lý thuế vụ, điều tiên quyết cần có phải là một viễn kiến chính trị của giới lãnh đạo quốc gia đối với Trung Quốc. Xem chừng những người có viễn kiến trong chính giới Việt Nam hiện nay lại đang bị rơi vào thế yếu. Hàng lậu Trung Quốc thực sự là đội quân xâm lược đang nghênh ngang vào từng ngõ nghách của Việt Nam để xiết vào từng bao tử dân Việt trong nước. Nó còn đang cưa dần chiếc trụ đỡ độc nhất là chính sự ổn định chính trị bằng chính sự huỷ hoại tàn khốc về kinh tế, văn hoá và xã hội trên qui mô ngày càng sâu rộng.
Nhiều người dân đã sợ hãi hàng Trung Quốc và kêu gọi cảnh giác. Nhưng các cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam dường như vẫn bình chân như vại. Rõ ràng “nguy cơ tiềm ẩn muôn đời„ từ Phương Bắc đang ngày càng lớn dần. Nó đang thực sự đe doạ cho sự tồn vong cho tương lai của cả dân tộc ta!

______________________________________________________________
Chú thích: 
(*) Thông tin về hàng lậu TQ đang tràn vào Việt Nam tham khảo qua các nguồn: