Trang chủ » Tin văn và...

Đành phải nói với anh Nông Viết Lù vài lời

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 24 tháng 1 năm 2009 4:25 AM
 
Trước hết xin cám ơn anh Nông Viết lù đã đọc bài của tôi viết về bài”Hội thảo..Hội  ngủ” của anh Nguyễn trọng Tạo. Năm hết tết đến rồi chúng ta hãy khép lại cái cũ và tìm cái mới, tìm đến nhau niềm tin mới.Cũng nhân đây xin thưa với anh Lù là: Tôi với anh Nguyễn Trọng Tạo là bạn thân thiết và ở một khía cạnh nào đó anh Tạo còn là người giúp đỡ tôi rất nhiều trên lĩnh vực văn chương.Chúng tôi luôn quí mến nhau như anh em trong nhà,vì thế anh Lù cứ yên tâm rằng, bài viết của tôi không phải vì hiềm khích gì hoặc có “ám chỉ” gì xấu cả.Một bài viết không thể phản ánh hết được cái “lõi” của vấn đề, có thể cách nói của tôi chưa gãy gọn, chưa hết ý,vì thế có bạn cho là quá lời. Thực lòng tôi chỉ muốn là chúng ta cần có những phát ngôn nghiêm túc trên những v/đ nghiêm túc. Còn việc đùa vui khi nhậu nhẹt thì tha hồ VLC.Cũng như bài anh góp ý ấy, nên có thư cho ban tổ chức và BCH Hội Nhà văn để họ rút kinh nghiệm.Còn nếu nói để cho vui thì tôi vẫn cho rằng cách nói của anh Tạo và sự “đế” vào của anh Thân là không nên.Nhưng thôi, anh Lù ạ, Dòng nước vừa sinh ra đã là cũ rồi, Năm mới đến xin chúc anh và gia đình mạnh khoẻ và thành đạt, chúc anh Nguyễn Trọng Tạo và anh Nguyễn Quang Thân có nhiều tác phẩm hay hơn nữa. thân ái .
Trần Trương