Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngẫu hứng với ký họa Tân Linh

Thanh Phong
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009 6:15 PM
  Cái anh nhà báo không ai đoán được tuổi ấy không ngờ có tài vặt. Làm báo như cái nghiệp đã đành với bao nhiêu bài bút ký phóng sự nhẹ nhàng tinh tế, nhân văn trên nhiều tờ báo, rồi làm thơ cũng vài trăm bài, nhiều bài thế sự sẻ chia, nhiều bài thơ tình đọc được. Có điều anh lặng lẽ giữa đời thường khiến không mấy người biết. Nhưng rồi trong một ngày thơ Việt Nam, người ta thấy ông này lui cụi vẽ nữa. Lúc nhà thơ Pháp lên phát biểu đọc thơ thấy Tân Linh đứng gần sân khấu hý hoáy vẽ ký họa. Khi ông nhà thơ Pháp bước xuống, thấy thì mê cái chân dung ngẫu hứng, liền ký tên tặng bên dưới bức vẽ và..."Mecci". Tôi thấy lạ bám theo đến lúc thấy ông đặt tập tranh ký họa trên bàn trộm giở xem thấy có đến hai ba chục bức. Mấy nét mà ra thần từng người. Có mấy bức nhìn là biết chân dung nhà văn nào. Toàn nhà văn.
  Anh mê vẽ các nhà văn lắm sao?
  Không. Ngẫu hứng thì vẽ, Mỗi ngời từng gặp là một cuộc hội ngộ mà đôi khi khó có lần khác. Mà mê nhất chân dung nào có góc cạnh dễ vẽ dễ giống và có thần...Nói rồi anh cắm cúi ngoáy bút ...bi trên tập giấy vẽ.
 Đến xem góc nhà văn Trần Nhương vẽ ký họa cho khán giả trong ngày hội Thơ năm 2008, thấy có bức vẽ chính họa sĩ Trần Nhương để trên bàn, bên cạnh lại có mấy câu thơ minh họa cho bức vẽ. Nhà thơ Trần Nhương bảo của Tân linh vừa vẽ và viết tặng đấy. Hình như "hắn" là kẻ "điếc không sợ súng"? Chả thấy cầm bút vẽ bao giờ mà lại đi vẽ ký họa chân dung... họa sĩ. Có mà "múa rìu qua mắt thợ".
  Dạo tiễn biệt nhà thơ Lê Đạt, đọc báo Văn Hóa thấy có bài của Tân Linh viết tiếc thương ông "Phu chữ". Bên dưới không in ảnh mà là bức ký họa nhà thơ Lê Đạt, nhìn kỹ thấy ký Tân Linh. Lại nhớ có lần xem trên mạng trannhuong.com thấy nhà thơ Trần Nhương viết về Tân Linh một câu thôi mà như có vẻ "quá khen" : ...Hóa ra Tân Linh đã giỏi thơ lại giỏi cả họa nữa!" 
  Lần này đến chơi tòa soạn báo Văn Hóa nơi Tân Linh làm việc, tôi tò mò muốn xem "kho" ký họa của anh nhà báo này. Tân Linh có vẻ không mấy mặn mà với chuyện ấy, nhưng cuối cùng, tôi cũng được anh cho xem tạm mấy chục bức ký họa các nhà văn, nghệ sĩ và bạn bè  được vẽ ngẫu hứng mỗi khi gặp. Những bức vẽ nguệch ngoạc mấy nét bút bi hay bút dạ trên giấy thôi mà có cả thần sắc nhân vật, có nét lấp lánh tâm hồn nữa...
  Giới thiệu chuyện vẽ của anh nhà báo này, xem như một nét đời thường ngẫu hứng, bởi anh còn mải mê với việc viết ký sự trên báo Xuân.