Trang chủ » Tin văn và...

Hãy dừng lại trước khi quá tệ...

Nguyễn Khắc Phục
Thứ năm ngày 15 tháng 1 năm 2009 5:18 PM
TNc: Tối mồng 9-1-2009 vợ chồng tôi và Nguyễn Khắc Phục đi xem tổng duyệt vở cải lương Lễ mở xiêm áo do Phục viết kịch bản. Đây là vở diễn chào mừng Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Chiều 10-1 tôi nhân được thư Phục báo tin về vụ tai nạn mà Phục kể dưới đây. Anh đề nghị tôi post thư này lên. Thực lòng chúng ta rất lo cho vấn nạn giao thông của ta.

Trưa nay 10 tháng 12, khoảng 12 giờ 30, trên đường từ quán bia hơi Hiếu Béo quay về nhà, tôi vừa bước xuống vỉa hè, định đi qua lối đường dẫn rộng khoảng 1,5 mét, đường này vốn chỉ cho phép đi xe đạp, một thanh niên đi xe máy bất thần đâm thẳng vào tôi. Tôi tuy đã uống hai vại bia hơi, vẫn còn tỉnh táo để kịp nhảy qua bên để tránh. May sao khi ngã xuống, tôi chống tay mà không bị gẫy tay hoặc xây xước, chảy máu. Người thanh niên gây tai nạn thản nhiên bảo tôi: Cháu không sao, bác không sao, thế là may rồi. Tôi vẫn còn đau, ngồi trên mặt đường, bảo cậu ta: Này, không nói thế được đâu. Hãy xuống xe, tắt máy, dựng chân chống lên mà xin lỗi cho tử tế. Nhiều người xúm lại, buộc cậu ta phải làm như tôi yêu cầu. Cậu ta nhắc lại rằng vẫn còn may... Tôi buồn quá, bảo cậu ta: Không phải tôi may, cậu may, mà may là cậu còn biết xin lỗi... Này cậu, hãy dừng lại ngay trước khi giở trò tệ hại hơn với tôi!