Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hội thảo và hội ngủ

Nguyễn Trọng Tạo
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:09 PM

 
Ngày 8.1.2009 tôi được Hội Nhà Văn mời dự Hội thảo Văn học tại Đồng Nai. Blogger kiêm nhà thơ Đào Xuân Mai tình nguyện lái chiếc xe mới đưa 2 blogger là tôi và Tùng Bách chạy 100 km tới Hội thảo. Đường rộng, xe không phải lùi nên chỉ mất 3 giờ là đến nơi.

Các nhà văn nhà thơ miền Đông Nam Bộ tề tựu khá đông. Nhiều blogger là nhà văn như Nguyễn Đức Thiện, Trần Hoàng Vy (đi xe máy từ Tây Ninh đến), Khôi Vũ (chủ nhà), Hoàng Đình Quang (từ Sài Gòn), Bùi Minh Quốc (từ Đà Lạt)... Ban tổ chức tại Đồng Nai đón tiếp thật thân mật. Nhà thơ Trần Ngọc Tuấn thấy tôi đến liền chạy đâu được chai rượu Tây to đùng đặt cạnh mấy chai vodka Hà Nội. Ăn tối xong, Tuấn gọi taxi đưa tôi cùng nhà thơ Bùi Minh Quốc và Nguyễn Thị Ánh Huỳnh đi dạo một vòng hai bên sông Đồng Nai rồi về Cà phê Trăng ngồi uống chanh rum ngắm cảnh Thành phố Biên Hòa ban đêm rực rỡ ánh điện. Chúng tôi trở lại nhà khách thì Hoàng Đình Quang và Hoàng Quý kéo vào phòng uống rượu. Nguyễn Đức Thiện chỉ uống đến 1 giờ sáng thì về phòng ngủ, để lại tôi với 2 lão văn thi sĩ họ Hoàng bên chai rượu đến 2 giờ rưỡi sáng. Tôi định về ngủ thì Quang lôi laptop ra cho nghe bài hát mới thu thanh, phổ thơ blogger Phương Hà. Âm điệu xứ Nghệ đậm đà da diết cứ quay đi quay lại nghe thật dịu lòng.

Vậy mà 6 giờ sáng mọi người đã dậy, ăn sáng, cà phê... rồi ra Hội trường. Khai mạc thật trọng thể. Phó chủ tịch tỉnh ĐN đọc lời chào mừng ca ngợi nhà văn và cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà thơ Hữu Thỉnh cám ơn sự phát triển vượt bậc của ĐN và tặng ảnh lưu niệm, nhận hoa chúc mừng...

Tên Hội thảo rất nghị quyết: Hội thảo Văn học Nhà văn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà thơ Hữu Thỉnh đọc đề dẫn đánh giá cao nhà văn: công bằng mà nói, nhà văn ta luôn bám sát cuộc sống tạo ra nhiều tác phẩm sâu sắc và thẳng thắn. Nhà văn cao tuổi Trần Thanh Đạm nổ tham luận đầu tiên uốn nắn các văn tặc thời nay. Nhà văn Đoàn Minh Tuấn cao niên kêu gọi hãy viết về con người mới. Nhà văn Trần Thanh Giao cao niên tâm sự nhà văn với công cuộc CNH,HĐH. Nhiều nhà văn tóc bạc lên tiếng kêu gọi nhà văn hãy viết hay vào. Nhà văn Nguyễn Đức Thiện và Khôi Vũ đều nói tới hiện thực công nhân đang rất đau lòng trong cuộc sống thị trường hiện tại và kêu gọi hãy viết chân thực về họ.... Không khí buổi sáng tuy liên tục tham luận nhưng quá trầm lắng và nhạt nhòa cho đến khi nhà văn Bùi Minh Quốc lên diễn đàn, ông phê bình Ban tổ chức là nên thay đổi cung cách Hội thảo, khuyên Hội Nhà văn phải hội thảo về dân chủ, về nhân cách nhà văn. Ông nói: Văn tặc hiện nay chính là những hiện tượng cấm đoán công bố ý kiến và tác phẩm bằng cách này hay cách khác, là không cho phép ra báo tư nhân và xuất bản tư nhân.... Ông cũng nói: Hội Nhà văn phải ra tuyên bố chống bành trướng xâm phạm chủ quyền VN...

Nhưng rồi không thấy ai nêu tiếp ý kiến của Bùi Minh Quốc nữa, mà chỉ xì xào bên hành lang. Người cho là thẳng thắn, người bảo là có nên nói thế không.

Trưa, tôi định về ăn trưa với anh em thì mấy bạn nhà thơ Đồng Nai rủ ra quán nhậu. Nhậu đến gần 2 giờ thì nhà thơ Inrasara chợt nhớ mình phải đọc tham luận. Thế là về hội trường.

Buổi chiều chỉ còn lưa thưa hơn vài chục nhà văn nhà báo. Tham luận lại được đọc. Mỗi tham luận được 300.000 đồng. Tôi lướt qua thì thấy nhiều người ngủ gật. Hoàng Đình Quang giải thích với tôi là không phải ngủ gật mà đang bóp đầu nghiên cứu. Tôi không có cơ hội để phát biểu gì vì Đào Xuân Mai gọi về sớm để sáng mai anh phải bay ra giàn khoan với vị trí khoan sâu. Vậy là tôi và Tùng Bách lặng lẽ rút khỏi hội trường, chào bạn bè bằng... điện thoại. Trên xe, tôi và Tùng Bách thay nhau ngủ, vì lúc nào cũng phải có người thức để tham luận với nhà thơ tài xế, đặng cho người cầm lại vĩ đại luôn luôn tỉnh táo.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi được trong hội thảo.


Quang cảnh Hội thảo



Nhà văn Nguyễn Đức Thiện đọc tham luận, giọng diễn cảm như một bình luận viên truyền hình


Nhà văn Khôi Vũ tham luận


Nhà văn Bùi Minh Quốc tham luận



Nhà văn Hoàng Đình Quang và nhà thơ Trần Ngọc Trác đang nghiên cứu.


Nhà thơ Phạm Thanh Quang đang tư duy


Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn cụng ly rượu mừng với 2 Phó Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai.


Trước bữa cơm chia tay ngoài Hội thảo:
Inrasara, Ánh Huỳnh, Nguyễn Đức Phước, Tùng Bách, Phạm Thanh Quang, NTT, Đào Xuân Mai.

Mấy lời của nhà văn Nguyễn Quang Thân
Hay! Bài tường thuật của Nguyễn Trọng Tạo mở ra lối thoát cho giải Noben văn học. Vô địch bóng đá Đông Nam Á rồi, Noben là cái đinh gì, không Noben là sao? Cứ lấy tiền thuế cảu dân cấp cho HNV tổ chức mỗi tuần ( mỗi ngày càng tốt ) một hội thảo kiểu đó, làm đến xóm càng tốt, nếu ở xóm thì trưởng thôn đọc lời chào mừng, tặng ảnh lưu niệm cho ông ta, cam đoan vài năm là có giải NOBEL văn học liền!
Thân NQ