Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN BUỒN TRONG ĐÊM PHÁO HOA

Trương Duy Nhất
Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2010 7:44 AM
          Khán đài VIP. Một ông lão trên 80 tuổi. Sau ông là hai vợ chồng “lão” khác chừng 64 tuổi khập khễnh lết cái chân… gỗ. Trên tay mỗi người đều cầm sẵn một tấm giấy mời ghi dòng chữ VIP đỏ chói.
          Liếc ngang ngó dọc không còn ghế trống. Cả ba đành ngồi bệt xuống sàn, sát lối đi. Nhiều vị khách bụng phưỡn cà vạt bước ngang, suýt vấp phải.
          Ngay trên hàng ghế đầu là cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và vài vị hàng Trung ương ủy viên.
          Mấy trăm quan VIP và phu nhân (cùng không ít… con cháu họ) thản nhiên ngồi phưỡn bụng cười, không một ai có ý định đứng lên nhường ghế cho 3 vị khách nọ.
          Ông lão trên 80 tuổi kia chính là Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung, người từng một thời làm trợ lý cho Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vợ chồng “lão” 64 tuổi với một chân gỗ tập tễnh kia là nhà thơ Thanh Thảo.
          Đó là chuyện thấy đêm qua (27-3), trên khán đài VIP lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.