Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lá thư từ Tuyên gửi về

Vũ Xuân Tửu
Chủ nhật ngày 4 tháng 1 năm 2009 12:40 PM

hspace=12 Tuyên Quang, ngày 30 tháng 12 năm 2008
   Bác Trần Nhương chám com kính mến
.

 Hôm đi Yên Bái, dự đại hội thành lập Chi hội nhà văn Sông Chảy, em xin bác được cuốn Cơm bụi chấm com. (Nhân đây, cũng xin báo cáo với bác, em rất hay xin sách, hội nghị nào cũng xin được mấy túi, để mang về tranh thủ đọc dần. Cuốn sách của bác là cuốn thứ 68 mà em đã dọc trong năm 2008 này).
 Cơm bụi chấm com có 4 truyện và 8 ký, được nhà xuất bản của Hội cho ra lò trong năm, còn nóng hôi hổi. Đọc truyện, thấy bác dựng chân dung rất oách. Anh Tư Vờ là thợ viết và lắm mẹo xoay tiền. Hãi nhất là chi tiết Dảo tiên sinh làm tình với cô Muộn. Ai đời, hắn vật con người la ra chân đống rơm, lổn nhổn những gạch vỡ, ngay giữa ban ngày ban mặt, rồi cái nhọt ổ gà ở nách vỡ ra, cùng các thứ nhầy nhụa... Thảo nào, cô Muộn không dám lấy chồng nữa.

 

Phần ký, bác viết bằng gọng văn rất hoạt, dí dỏm, lắm chỗ cười rinh rích một mình, có chỗ lại ứa nước mắt... bác đi nước ngoài nhiều, nào Mông Cổ, Trung Quốc, nào Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a... đến đâu cũng thấy cái cảnh bác trông nước người mà nghĩ đến nước ta. Em phục bác có trách nhiệm công dân rất cao, nên cứ đau đáu nỗi niềm, mà lắm nỗi niềm không biết ngỏ cùng ai.

 Những chuyến đi các tỉnh của bác cùng bạn văn chương, tới Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng hay Hà Tĩnh... với không khí sôi nổi, ồn ào. Nhưng sững lại khi bác viết về làng Sỏi. Ôi, cái làng ung thư ấy là quê hương của bác à. Em đã đi qua chỗ Nhà máy phốt-phát Lâm Thao và cũng thấy báo chí nói đến cái làng ấy. Dân mình được cái hiền lành quá, nên lòng tốt bị lợi dụng. Em xin có lời chia sẻ cảm thông cùng bác và dân làng Sỏi.

*
 Cái website www. trannhuong.com của bác đã trở thành văn hiệu mạnh rồi. Rất nhiều cư dân biết đến như một địa chỉ tin cậy. Bác đam mê, lao tâm khổ tứ vì nó cũng nhiều. Đọc Cơm bụi chấm com, thấy bác đến đâu cũng tìm cách lên mạng. Nhớ hôm ở Yên Bái, bọn em thì ngồi uống cà-phê và tán chuyện gẫu, mấy chàng trẻ tuổi thì đi rắc thính, còn bác cứ lui ca lui cui đưa ảnh với tin lên mạng về đại hội nhà văn Sông Chảy cho nóng sốt. Lúc nào bác cũng tất bật, y như nuôi con mọn.

*

 Nhân dịp năm mới, 2009, chúc bác mạnh chân khoẻ tay để đi nhiều, viết khoẻ và chúc Trannhuong.com ngày càng hoành tráng.

        Kính thư
        Bạn đọc nhỏ
        Vũ Xuân Tửu.