Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 6 tháng 4 năm 2013 5:29 PM


Tổng thống…ước gì?...

.
(NLĐ.com.vn-04/04/2013)  -Tổng thống Obama tự cắt lương. Theo đó dự định cắt  giảm 5% thu nhập để bầy tỏ sự đoàn kết với các nhân viên chính phủ trong khi các    kế hoạch cắt giảm chi tiêu của nước Mỹ có hiệu lực…
 DL tôi nghe tin cũng thấy hơi lạ…Vậy xin có đôi vần như sau:

He…he…Tổng thống Hoa Kỳ
Cũng phải “bóp miệng” bớt chi hằng ngày
Năm phần trăm (5%) trích nộp ngay
Từ tháng tư này Tổng thống “giảm chi”
Đêm nằm thao thức…ước gì…
Cũng có “phong bì” như ở…Việt Nam!!!...
………….
05-04-2013
DL    
 
 
Tổng thống…xin lỗi!

Tổng thống Obama xin lỗi nữ chưởng lý California vì "lỡ" khen đẹp.
(TTO-06/04/2013)- Tổng thống Barack Obama đã gọi điện xin lỗi một nữ chưởng lý California vì “lỡ” khen bà là “chưởng lý xinh đẹp nhất” trong một sự kiện của Đảng Dân chủ.
.
Chỉ vì “bốc máu”…nịnh đầm
(Giá như Ngài chỉ khen thầm chẳng sao)
Dưng mà hứng chí hơi cao
Khen nàng xinh đẹp giữa bao nhiêu người!
Ô-ba-ma thấy lỡ lời
Gọi điện “xin lỗi”rồi cười…cho qua!!!...
.
06-04-2013
DL