Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư ngỏ gửi Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh

Thư ký Thời Đại
Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2012 9:28 PM

 Mời xem các bài trên báo Thanh niên:
1/Cảnh sát trật tự cơ động “làm luật"
17/12/2012 2:51
Sau nhiều ngày tháng đeo bám, PV Thanh Niên đã làm rõ các đường dây của một số cảnh sát trật tự cơ động tổ chức ngã giá, nhận tiền công khai để bảo kê xe tải đi vào đường cấm, giờ cấm trong một số quận ở TP.HCM.
...
2/ Cảnh sát trật tự cơ động “làm luật" - Kỳ 2: Ngã giá ngay tại trụ sở
18/12/2012 3:45
Nếu như Đội trưởng đội Cảnh sát trật tự cơ động Q.6 (TP.HCM) "làm luật" với chủ xe tại quán nhậu, thì Đội Cảnh sát trật tự cơ động - Công an Q.Bình Tân lại công khai hơn, tổ chức ngã giá với chủ xe ngay tại trụ sở. Sau đó chủ xe chung tiền, đọc biển số xe để “thủ quỹ” vào sổ!

...
 Xin gửi thông điệp này tới Chủ tịch UBND Thành Phố:
Chuyện mãi lộ nói đã nhiều
Cảnh sát không sợ là điều đáng chê
Hay là các anh bị “phê...”
“Nghiện tiền” liều lĩnh chẳng hề sợ chi
Được giao nhiệm vụ thực thi
“Hợp đồng tác chiến” chạy đi đằng trời
Giao thông xe chạy khắp nơi
Nếu không làm luật sao “mơi” được tiền
Nếu để xe chạy bình yên
Thì việc “nhậu nhẹt” lấy tiền ở đâu ?
Cấp trên mình cũng cần “mầu”
Không làm như vậy láy đâu bẩm & trình
...
Lộ tảy mới thấy giật mình
Bây giờ không biết tướng Minh nói gì?(*)
“Do là lực lượng mỏng đi...”?
Nên nhóm cướp giật chúng thì ra tay
Bởi cướp giật biết chuyện này(!)
Ra tay “cùng cạ” cướp ngày cả thôi?
Khổ cho cái Đất nước tôi
“Sâu to & Sâu nhỏ” các nơi hoành hành...

18/12/2012
Thư ký Thời Đại
.......................................................................................
(*)Thiếu tướng Phan Anh Minh đăng đàn trả lời chất vấn:
Công an TP cũng đã tăng cường công tác tuần tra của các tổ hình sự đặc nhiệm. Tuy nhiên, lực lượng này còn mỏng và bị chia cắt...