Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thi đua xin lỗi

Thư ký Thời Đại
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 5:56 AM

Phong trào xin lỗi nhân dân

Đã thấy nở rộ từ gần đến xa

Bởi nhóm lợi ích ranh ma

Mọi thứ rút ruột đúng là quá kinh(*)

Đập vỡ là chuyện thường tình

Đường hỏng, cầu sập dân sinh chết nhiều

Các cấp quản lý quan liêu

Nên nhóm lợi ích làm liều đúng thôi

Tham nhũng lãng phí khắp nơi...

Cuối cùng chỉ khổ hai người: Công & Nông

Từ nhà máy đến ruộng đồng

Quanh năm vất vả vẫn không đủ sài

Giá cả thị trường tăng hoài

Quản lý yếu kém không ai việc gì?

Trả lời chất vấn cử chi

Vòng  vo tam quốc có gì sáng đâu?

Nay có “phong trào”  thi nhau

Mạnh dạn xin lỗi vài câu rồi huề...

07/12/2012

Thư ký Thời Đại

..............................................................................

(*) - Liên quan đến vụ lún nứt tại cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, ngày 5.12, ông Nguyễn Văn Nhi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nói: “VEC xin lỗi và cam kết sẽ không để các tình trạng tương tự xảy ra trong thời gian tới”.

- Chỉ vài tháng nữa là đập thủy điện Đăk Mek 3 (xã Đăk Choong, Đăk Glei, Kon Tum) có vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng sẽ đi vào hoạt động. Nhưng con đập với kết cấu “tiết kiệm” này đã vỡ tan khi chưa kịp khánh thành.

- Vỡ đập thủy điện Đak Rông 3 sau 15 ngày hòa lưới điện quốc gia (đập thủy điện Đak Rông 3: Lộ bê tông trộn đất và gỗ mục -Báo Lao Động

 (LĐ) - Số 241 - Thứ hai 15/10/2012 06:49

- Vụ sập cầu cảng tại Dung Quất Quảng Ngãi thiệt hại 40 tỷ

- Vụ sập cầu Cần Tthơ chết 42 người

- Vân vân... và... vân vân