Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Nhất cử lưỡng tiện”…

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 27 tháng 10 năm 2012 2:07 PM

 
 (VN.net-27/10/2012) - Thông qua từ năm 2009 nhưng điều khoản trong luật Thi hành án hình sự về tử hình bằng tiêm thuốc độc vẫn chưa thể áp dụng với lý do… thiếu thuốc. Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho hay, ngành công an đã xây dựng 10 khu vực sẵn sàng thử nghiệm hình thức mới cho án tử hình là tiêm thuốc độc thay cho bắn. Nhưng đến nay vẫn không thể thực hiện vì… không nhập được thuốc độc.
              DL xin thưa: Các Cụ ta có câu: “Nhất cử lưỡng tiện” tạm hiểu  là “Làm một việc  được nhiều việc” . Vậy nên trong việc này DL xin “hiến kế” như sau:
.
Chắc là “lý trấu, lý do”
“Thuốc độc” ta trữ ở kho thiếu gì?!...
Việt Nam không nhất thì nhì
Thuốc…lá tỳ tỳ nhả khói muôn nơi…
Biết rằng: Hút lắm thì…toi
Ung thư, thối phổi…thì đời cũng…teo!
Thế mà vẫn cứ phì phèo
Khối anh đã chết lăn queo lăn đùng!...
Nay ta thử đem ra dùng
“Ni-cô-tin”  hít mịt mùng…thay cơm!
………
“Thi hành án” thế lại hơn
Cứ cho nó hít “đã cơn” là… “tèo”!!!...
.
27-10-2012
DL